Sắc màu Cuộc Sống

Bãi gửi xe ‘chặt chém’ người hâm mộ đến lấy vé xem trận chung kết Việt Nam gặp Malaysia với mức giá trên trời

Định Nguyễn
Chia sẻ

Để gửi xe chờ xếp hàng lấy vé xem trận chung kết Việt Nam gặp Malaysia diễn ra tối ngày 15/12 tới đây, nhiều cổ động viên đã phải bỏ số tiền 50 nghìn đồng gửi xe máy.

Sáng 13/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiến hành trao vé trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ giải AFF Cup 2018 cho người hâm mộ đặt mua qua mạng thành công trong 4 đợt bán vừa qua. Từ sáng sớm, hàng nghìn người đã có mặt xếp hàng chờ đến giờ phát vé.

Cảnh hàng trăm người xếp hàng chờ lấy vé trận chung kết.

Cùng với đó dịch vụ gửi xe máy được dịp “hốt bạc”. Theo đó, tại bãi gửi xe máy ngay cạnh Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giá lên đến 50 nghìn đồng/xe. Việc này khiến nhiều cổ động viên bị giật mình.

“Gửi xe ở đây để vào xếp hàng chờ lấy vé mà lên đến 50 nghìn đồng. Khi tôi thắc mắc hỏi sao đắt thế, cùng lắm 20 nghìn một xe thôi thì người trông xe bảo anh mua được cặp vé có mấy trăm nghìn đồng bán lại cũng vài triệu đồng tiếc gì mấy chục nghìn tiền gửi xe”, anh Tâm một cổ động viên chia sẻ.

Bãi gửi xe thu với giá 50 nghìn đồng một xe máy.

Mặc dù khá bất ngờ trước giá vé gửi xe trên nhưng sau đó anh Tâm đành chấp nhận gửi vì không biết gửi xe ở đâu. Cũng như anh Tâm, đa phần cổ động viên đều không mấy hài lòng trước việc giá gửi xe “cắt cổ” tại đây.

“Giá vé gửi xe như thế là cao quá, đắt hơn gấp nhiều lần so với gửi xe thông thường. Tôi hiểu do nhu cầu mọi người gửi cao nên nhóm người gửi xe nên thu giá 10-20 nghìn đồng thôi. Đằng này họ thu tới 50 nghìn đồng”, bạn Tuấn, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội lắc đầu nói.

Dịch vụ photo chứng minh thư, giấy tờ cũng được dịp “ăn nên làm ra”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ trong buổi sáng nay hàng trăm chiếc xe máy được gửi tại đây. Gần ngay đó cũng có một bãi gửi xe nhưng giá gửi xe ở đây cũng chỉ khoảng 20-30 nghìn đồng.

Ngoài gửi xe thì dịch vụ photocopy chứng minh thư cũng được dịp “ăn nên làm ra”. Theo đó, vào sáng nay nhiều người quên không photo chứng minh thư nhân dân khi xếp hàng chờ mua vé. Lúc này một số nhận đi photo giúp với giá từ 20-50 nghìn đồng.

“Tôi không biết phải photo chứng minh thư nhân dân nên khi xếp hàng cả tiếng rồi mọi người nói mới biết. Lúc này tôi đành phải nhờ người photo giúp với giá 30 nghìn đồng, có người bị ‘chém’ 50 nghìn đồng. Vì xếp hàng lâu rồi nên tôi cũng đành bỏ tiền ra nhờ họ đi photo giúp nếu không lại phải xếp hàng lại từ đầu”, anh Nguyễn Văn Minh chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất