Sắc màu Cuộc Sống

After 9PM số 3: Người cha 'máu lạnh' - Nỗi ám ảnh của đứa con bị bạo hành

Theo HTT
Chia sẻ

After 9PM số thứ 3 là câu chuyện được kể dựa trên vụ án “Cha đẻ hành hạ con ruột” đã được “Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xét xử.”

Những đứa trẻ luôn cần được sống trong tình yêu thương của cha mẹ để có thể phát triển lành mạnh. Tiếc thay cuộc đời đâu phải luôn diễn ra theo ý mình, trong sự hỗn loạn và cấp tập của đời sống không ít những tâm hồn ngây thơ thánh thiện phải chịu đọa đày bởi những kẻ quỷ dữ đội lốt người. Đau lòng hơn nữa khi không ít trường hợp kẻ bạo hành lại chính là cha mẹ hay người thân của các em.

Trong số thứ 3, After 9pm chia sẻ đến độc giả câu chuyện dựa trên vụ án “Cha đẻ hành hạ con ruột” đã được “Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xét xử.” 

Chiến năm nay vừa tròn 10 tuổi, em học lớp bốn trong một ngôi trường thuộc huyện nghèo nhất tỉnh Hưng Yên. Hình ảnh cha mẹ mờ xa và nhạt nhoà trong em lắm! Bởi từ thuở còn ẵm ngửa em đã sống cùng Ngoại, nghe đâu cha mẹ em đang phải chấp hành án tù trong trại giam rất xa nhà. Bà thương em nhiều nhưng có lẽ tình thương đó không đủ vỗ về những nhớ nhung khắc khoải em dành cho cha mẹ mình.

Cả tháng nay lòng em hân hoan lắm! Em tâm sự với con Vện trong niềm vui ngập tràn khóe mắt: “Vện ơi, một tháng nữa thôi cha tao về với tao rồi.” Con Vện ngồi thừ ra mặt ngơ ngác nhưng đó đâu phải là điều khiến em quan tâm lúc này. Em đang bận rộn với những tưởng tượng và niềm vui căng đầy trong tim mình; niềm vui của đứa trẻ lên 10 náo nức lần đầu được gặp cha. 

Thằng Dũng, cái Sen sẽ thôi không còn dám gọi mình là “thằng không cha” nữa. Cha sẽ chở mình ra chợ huyện, cha sẽ chơi đá bóng với mình, cha sẽ dạy mình thả diều… Những dịu dàng ấm áp về một ngày rất gần có cha, đi cùng em vào giấc ngủ không mộng mị, an lành. 

Ngày đó cuối cùng cũng đến, em thức dậy thật sớm chọn một bộ đồ trông tinh tươm đẹp đẽ nhất trong số những bộ quần áo vá chằng vá đụp của mình, lòng hân hoan chờ đón giây phút gặp cha. 

Nhưng khoảnh khắc diệu kỳ đó tiếc thay không như những gì em tưởng tượng. Cha không ôm chầm em mừng rỡ, ông bước vào nhà hất hàm hỏi Ngoại: “Thằng nhóc lớn thế rồi à.” Đi ngang qua chỗ em đang đứng tần ngần chờ đợi, cha đưa tay xoa đầu rồi đi thẳng vào phòng bỏ lại phía sau một câu không đầu không cuối: “Mai tôi sẽ dẫn thằng bé lên phố ở cùng”.

Bà buông thõng tiếng thở dài lầm lũi đi vào bếp. Ngôi nhà vốn thiếu hơi người nay như càng trở nên hanh hao vì lạnh…

Khởi đầu là những lời chửi rủa rồi đến tay chân, nhưng có lẽ bấy nhiêu là chưa đủ để thỏa mãn cơn thú tính của một người cha tàn tệ. Ông ta không ngần ngại lột quần áo rồi bắt em đứng phơi nắng hàng giờ trước cửa phòng trọ, hay chốt cửa rồi mặc em nằm co ro trên nắp cống lúc đêm về. Người em chằng chịt những vết thương mới cũ; tủi nhục, ê chề và hoàn toàn tê liệt.

After 9pm số 3: Người cha máu lạnh Ảnh 1

Những lời van lơn khẩn thiết của một đứa trẻ với cha mình, người cha em nhớ thương và mong chờ từng ngày gặp lại mới thật đau đớn làm sao: “Con xin cha, cha tha cho con, cha không cho con ăn cũng được, cha đừng đánh con, cha cho con làm người chứ đừng cho con làm động vật”. 

Không thể chần chừ trì hoãn hơn được nữa, những người hàng xóm tốt bụng thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp chịu nhiều đoạ đày ở cái tuổi "ăn chưa no lo chưa tới" đã bàn kế hoạch giải cứu và mang em đi trình báo công an. Trước bằng chứng vật chứng không thể chối cãi ông ta lập tức bị áp giải tới đồn cảnh sát ngay sau đó.

Cuối cùng, kẻ đáng bị bắt đã bị bắt, vết thương ngoài da rồi sẽ lành. Nhưng ai, ai có thể trả lại cho em một tâm hồn vẹn nguyên như trước? Câu hỏi đó rơi vào khoảng không mênh mông trước mặt. Đây vốn không phải là trường hợp đầu tiên việc một tâm hồn sáng trong bị đọa đày bởi lũ quỷ dữ đội lốt người. Cộng đồng và mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm hành động để chống lại những kẻ thủ ác đồng thời tìm cách nâng đỡ, hỗ trợ các em trước những ảnh hưởng tâm lý kéo dài. Từ đó giúp các phục hồi, lấy lại lòng tin và không để cuộc đời mình bị đánh cắp bởi những lầm lỗi vốn không thuộc về mình.

After 9PM là chương trình Podcast về những câu chuyện thú vị, lắng đọng, những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình hay trong mối quan hệ giữa người và người... Bạn có thể bắt gặp đâu đó chính mình thông qua những tình huống có thật mà nhân vật gửi về cho chương trình. 

Hoặc quý độc giả cũng có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình bằng cách gửi về địa chỉ email: after9pm@cattiensa.com. 

Hi vọng chương trình sẽ là nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa.

Xem thêm: After 9PM số 2: 100 ngày xa con

Chia sẻ

Theo

HTT

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất