Sắc màu Cuộc Sống

After 9PM số 21: Vô duyên 'đeo mác' thẳng thắn

Theo HTT
Chia sẻ

Hãy để hoa thơm trong mỗi lời bạn nói sẽ toả hương dịu dàng trong lòng kẻ lắng nghe ngay cả khi bạn cần phải nói lời phê bình để giúp họ tốt hơn lên. Làm được điều đó thì cả đời này dù bạn đi bất kể cung đường nào cũng sẽ tự khắc gặp được quý nhân phù trợ.

Thẳng thắn là việc dùng những lời chân thật bày tỏ với một ai đó với mong muốn giúp họ trở nên tốt đẹp và phát triển hơn lên. Khái niệm rõ ràng là vậy nhưng có những dạng người có ham muốn mạnh mẽ trong việc đưa lời khuyên cho kẻ khác ngay cả khi chưa được hỏi. Họ tự dối mình gạt người ẩn núp sau chiếc áo choàng “thẳng thắn”, “có sao nói vậy” để tha hồ bật công tắc ở chế độ vô duyên rồi bằng giọng kẻ cả hoặc thương xót tha hồ xả ra những câu nói thiếu tế nhị, tò mò, tọc mạch hoặc ta đây trước những việc không phải của mình.

Ở công ty tôi có chị đồng nghiệp nọ tên Duyên có tính tò mò hay cho người khác lời khuyên ngay cả khi không ai hỏi. Hôm rồi em Thảo cũng là một đồng nghiệp khác đến công ty với đôi mắt ươn ướt, chưa rõ ngọn ngành cũng không thiết tha gì nghĩ tới hai chữ tế nhị. 

Đeo vội chiếc mặt nạ “quan tâm” chị ta xộc tới chỗ Thảo hỏi han tới tập ngay cả khi Thảo đã nhẹ nhàng đến cương quyết thể hiện ý muốn giữ câu chuyện riêng tư đó cho mình. Đam mê nghe ngóng để tha hồ tám chuyện không thành. Chị ta quay ngoắt tỏ thái độ khó chịu không quên bỏ lại một câu hằn học: “Gớm, tính chị xưa giờ thẳng thắn, thương người. Thấy em không vui chị chỉ định hỏi han chia sẻ. Em không muốn thì thôi vậy.”

“Tôi nói cái này bạn đừng buồn.”, “Tính tôi thẳng lắm có sao nói vậy bạn đừng để bụng”. Các bạn có thấy những câu này nghe rất quen không? Đó thường là câu cửa miệng của những kẻ nhân danh thẳng tính để chuẩn bị dùng những lời sắc như dao cao, tuỳ tiện làm tổn thương người khác. Nhiều khi, khoe khoang mình nói chuyện thẳng thắn, thực ra là không muốn tốn thời gian đi nghĩ tới cảm nhận của đối phương. 

Ngân nổi tiếng khắp khu ký  túc xá sinh viên khiến người người xa lánh cũng chỉ bởi cái tính không giống ai của mình. Thấy bạn mặc một chiếc váy mới sáng màu, Ngân không ngần ngại vỗ thẳng vào mặt bạn: “Trời ơi da bà đen mà nghĩ sau mặc màu này.”. 

Thấy bạn cãi nhau với người yêu không cần biết lý do Ngân bĩu môi: “Thằng người yêu mày vừa nghèo, xấu lại còn không biết chiều bạn gái. Gặp tao là tao bỏ từ tám kiếp.” Với tính cách đó nên suốt thời sinh viên Ngân không ít lần than thở: “Đời giờ nhiều đứa khéo miệng nhưng giả dối tính thẳng thẳn, thật thà có sao nói vậy như tao nhiều lúc chịu thiệt thòi”, Ngân nói vẻ tiếc nuối cho chính mình. Có lẽ sẽ rất lâu nữa Ngân mới nhận ra tính cách vô duyên “đeo mác” thẳng thắn của cô chính là nguyên nhân khiến mọi người không ai muốn gần gũi. 

“Em mập quá vậy?”, “Sao 30 rồi mà không lấy chồng?”, “Sinh con gái một bề em có sợ chồng ra đường kiếm con trai không?”. Đây là một trong những câu nói kinh điển của những kẻ lắm lời, vô duyên mà tự ngộ nhận mình bộc trực sử dụng để làm tổn thương người khác. Có lẽ chính bản thân họ cũng không nhận biết được nguồn năng lượng tiêu cực bên trong đang thao túng họ như thế nào. Sự thiếu nhạy cảm, tinh tế kết hợp với một nội tâm bẩn chật khiến họ vô thức lan toả nguồn năng lượng tiêu cực đó cho người đối diện mà có khi ngay cả chính họ cũng không hay biết.

After 9PM số 21: Vô duyên 'đeo mác' thẳng thắn Ảnh 1

Dạng người này có mặt ở nhiều nơi, chắc hẳn trong những mối quan hệ hiện có của bạn cũng có những kẻ đó. Đặc điểm chung của họ là thích chỉ trích, phán xét, tò mò và thầy đời khi thích đưa ra những lời khuyên ngay cả khi không được hỏi. Bằng cách dùng từ ngữ và thái độ mang tính sát thương để trực diện làm tổn thương kẻ khác rồi nhanh nhảu dùng tấm bia mang tên thẳng thắn để che đậy sự vô duyên, xấu tính của mình.

Thông qua lời nói có thể nhận biết tâm tư, giáo dục của một người. Đừng cả nể, hãy nhẹ nhàng nhưng cứng rắn cảnh báo cho họ biết việc họ sắp sửa vượt qua lằn ranh giữa vô duyên và thẳng thắn. Miệng là của họ nhưng quyết định nói gì, làm gì trước loại người này may thay lại là điều hoàn toàn do bạn làm chủ. Nhận biết dạng người này để có cách hồi đáp khôn ngoan, phù hợp và đồng thời cũng nhắc bản thân hãy luôn quản tốt cái miệng của chính mình. 

Hãy để hoa thơm trong mỗi lời bạn nói sẽ toả hương dịu dàng trong lòng kẻ lắng nghe ngay cả khi bạn cần phải nói lời phê bình để giúp họ tốt hơn lên. Làm được điều đó thì cả đời này dù bạn đi bất kể cung đường nào cũng sẽ tự khắc gặp được quý nhân phù trợ.

After 9PM là chương trình Podcast về những câu chuyện thú vị, lắng đọng, những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình hay trong mối quan hệ giữa người và người... Bạn có thể bắt gặp đâu đó chính mình thông qua những tình huống có thật mà nhân vật gửi về cho chương trình. 

Hoặc quý độc giả cũng có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình bằng cách gửi về địa chỉ email: after9pm@cattiensa.com. 

Hi vọng chương trình sẽ là nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa.

Xem thêm: After 9PM số 20: Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn kẻ đó thua

Chia sẻ

Theo

HTT

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất