Sắc màu Cuộc Sống

After 9PM số 19: Tự chuốc đau khổ bởi lụy tình

Theo HTT
Chia sẻ

Trong một mối quan hệ, nếu bạn bị đối phương không tôn trọng lần thứ nhất, đó có thể là lỗi của đối phương. Tới lần thứ hai, vẫn có thể miễn cưỡng xem là lỗi của đối phương. Nhưng nếu bạn tiếp tục bị đối phương không tôn trọng đến lần thứ ba trở đi, thì chắc chắn đó là lỗi của bạn.

Nga và Hiếu yêu nhau đã được năm năm. Cả hai xét về học vấn, xuất thân tất thảy đều tương đồng chỉ duy nhất một thứ từ lúc bắt đầu đã có sự chênh phô lớn đó là tình yêu của họ dành cho đối phương. Nga quá yêu Hiếu, nhiều đến nỗi Nga đã vô tình tước bỏ quyền được yêu được trân trọng mà đáng lẽ bản thân phải nhận được trong mối quan hệ này. 

Sự tận hiến của Nga ở góc độ nào đó chính là cách nhanh chóng tạo nên sự nhàm chán và triệt tiêu khả năng chinh phục vốn là một phần bản năng của đàn ông. Nga quên đi chính mình để nghĩ cho Hiếu, làm cho Hiếu, làm tất cả những gì có thể cho người mình yêu ngay cả khi việc đó giẫm đạp lên chính cảm xúc của mình.

Lần đầu tiên phát hiện Hiếu ngoại tình Nga sốc lắm. Nhưng sự ghen tuông phẫn uất, thái độ tranh đấu của Nga hoàn toàn trở nên tê liệt trước sự ngọt ngào của Hiếu. Dăm lời hối lỗi ngọt ngào của anh ta như bùa mê thuốc lú khiến Nga tự phủ nhận những gì là sự thật để chọn tin những gì Nga muốn tin. “Đàn ông ai chả vậy anh ấy chỉ ham vui trêu hoa ghẹo nguyệt một chút rồi sớm muộn cũng về với mình.”, Nga tự nhủ.

Thời gian bên nhau càng dài thì sự hời hợt vô tâm của Hiếu dành cho Nga càng bộc lộ rõ rệt. Bằng sự mù quáng của mình Nga không ngần ngại cấp cho anh ta kim bài miễn tử và sẵn sàng thoả hiệp với cách hành xử tệ bạc và thiếu tôn trọng của anh ta dành cho mình. Quên ngày sinh nhật của Nga, khóa máy đi qua đêm, đọc tin nhắn đã xem không buồn trả lời. Thậm chí trước mặt đông đủ bạn bè khi mọi người trêu đùa về chuyện cưới xin, Hiếu còn thẳng thừng nói rằng người như anh ta vơ vội cũng cả chục em xinh tươi sao phải vội đưa cổ vào tròng. Nga ngồi kế bên im lặng cười phụ hoạ và định danh cho thái độ của Hiếu là “đùa”. 

Đợt ấy đáng lẽ Nga phải đi công tác một tuần ở Huế nhưng mới đến ngày thứ tư thì công ty có sự điều chuyển nhân sự nên Nga được lệnh quay về sớm hơn dự định. Lúc đầu Nga đã định nhắn cho Hiếu nhưng nghĩ lại muốn dành cho người mình yêu sự bất ngờ nên âm thầm đặt chuyến bay trong đêm về nhà.

 Tiếc thay bao sự háo hức hân hoan của Nga cuối cùng chỉ được nhận lại sự bẽ bàng đến hoang hoải. Mở cửa bước vào nhà điều Nga nhìn thấy trong mái ấm mà mỗi ngày trong bao năm qua cô chăm chút như một người vợ thực thụ ngay cả khi Hiếu bao lần thoái thác việc cho cô một danh phận. 

Khắp phòng vương vãi quần áo, phấn son và đồ dùng của một người đàn bà khác. Nga khuỵ xuống ngay giữa phòng khách chân không nhấc nổi đến phòng ngủ nơi tiếng rên rỉ hoan lạc của người mình nhất mực yêu thương đang trút vào tim cô những nhát chém đau đớn tận cùng. 

Cô gục xuống oà khóc nức nở, nhưng có ích gì cơ chứ? Tiếng khóc và sự đau đớn của Nga sẽ khiến anh ta cảm thấy đau lòng và hối lỗi ư? Sẽ không bao giờ có chuyện đó vì đã từ rất lâu rồi Nga đã tự vô hiệu hoá giá trị của chính mình trong lòng Hiếu. Giới hạn của sự tôn trọng thứ duy trì sự lành mạnh trong mọi mối quan hệ đã được Nga thoả hiệp mặc cho anh ta thoả sức vượt qua nên không có gì lạ khi việc thiếu tôn trọng chính mình của Nga đã bị anh ta bắt thóp. Từ đó mỗi ngày một chút mới dẫn đến cơ sự hôm nay. 

Trong tình huống này ai mới là người đáng trách nhất. Việc người ta lừa dối hay đối xử tệ bạc với mình không phải là vấn đề mà vấn đề nằm ở chỗ mình tiếp nhận điều đó như thế nào? Cứng rắn, thỏa hiệp, mạnh mẽ hay yếu đuối… mình hoàn toàn có thể chủ động  lựa chọn cách hồi đáp và những gì mình chọn lựa sẽ quyết định hạnh phúc hoặc khổ đau bản thân mang vác trong cuộc đời sau đó. 

Nga đã chọn việc thỏa hiệp, nhân danh tình yêu và sự hi sinh để chà đạp lên giá trị tự thân của mình. Vị thế và tình huống cô đối mặt hiện tại dẫu tàn nhẫn nhưng cần nhìn vào sự thật để thấy rằng nó chỉ là hậu quả tất yếu cho một tiến trình dài.

Trên đời này vốn dĩ không có người vô tâm, chỉ là cái tâm họ không đặt ở chỗ bạn. Vậy nhìn vào đâu để có thể nhận ra giá trị thật sự của bạn trong lòng kẻ khác? Trên đời này thứ quý giá nhất mà một người có thể mang trao cho một người trong mọi mối quan hệ chỉ có thể là thời gian và sự tôn trọng. Sự quan tâm và tôn trọng của một người dành cho bạn không phải là thứ cần phải đòi mà nó là một phản ứng rất đương nhiên trong việc đáp ứng những thang giá trị và những ảnh hưởng bạn có thể gây tạo lên cuộc đời đối phương về vật chất, tinh thần hay tình cảm. 

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, trong mọi sự trước khi than thở trách người điều nên làm nhất vẫn là việc xét lại mình. Giá trị không phải là thứ không tạo mà thành, nó là kết quả được hun đúc bởi rất nhiều công phu rèn giũa. Những thứ quý giá chỉ dành cho người xứng đáng, hãy tự giúp mình có được sự xứng đáng đó bằng việc tự hoàn thiện bản thân và không ngừng tiến về phía trước. Chỉ cần bạn đủ tốt thế giới này tự khắc sẽ trân quý bạn.

After 9PM là chương trình Podcast về những câu chuyện thú vị, lắng đọng, những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình hay trong mối quan hệ giữa người và người... Bạn có thể bắt gặp đâu đó chính mình thông qua những tình huống có thật mà nhân vật gửi về cho chương trình. 

Hoặc quý độc giả cũng có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình bằng cách gửi về địa chỉ email: after9pm@cattiensa.com. 

Hi vọng chương trình sẽ là nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa.

Xem thêm: After 9PM số 18: Vô thường

Chia sẻ

Theo

HTT

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất