Sắc màu Cuộc Sống

10 giờ đào bới tìm thi thể cụ ông bị vùi ở độ sâu 8m

Theo Tuổi Trẻ
Chia sẻ

Mất 10 tiếng đào bới, lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tỉnh Bình Định mới đưa được lên mặt đất thi thể cụ ông bị đất vùi lấp ở độ sâu 8m.

Lực lượng cảnh sát PCCC Bình Định đưa thi thể nạn nhân bị vùi ở độ sâu 8m lên khỏi lòng đất - Ảnh: ANH TUẤN

Lúc 17h30 chiều 4-5, sau 10 tiếng đào bới, lực lượng cảnh sát PCCC Bình Định mới đưa được thi thể cụ ông Nguyễn Văn Ca (73 tuổi, ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) lên khỏi giếng sâu 8m.

Thông tin từ đại tá Võ Quang Cát ở Cảnh sát PCCC Bình Định cho biết khoảng 7h30 ngày 4-5, lực lượng này nhận được tin cụ Ca, trong khi đang đào giếng thuê cho người dân ở thôn 1 xã Bình Nghi đã bị chôn vùi do đất cát đổ sập.

Lực lượng cứu nạn đào đất cát để tìm thi thể nạn nhân - Ảnh: ANH TUẤN

Lực lượng Cảnh sát PCCC Bình Định đưa lực lượng gồm 21 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ và huy động 2 xe múc đến hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Tây Sơn và chính quyền xã Bình Nghi để cứu hộ.

Tuy nhiên, do vị trí nạn nhân bị vùi lấp nằm sâu dưới lòng đất, khu vực thường xuyên sạt sụp, nên việc tìm thi thể nạn nhân rất khó khăn và nguy hiểm.

Phải mất 10 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu nạn mới đưa được thi thể cụ Ca lên khỏi giếng sâu.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Tuổi Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất