Vòng quanh Thế giới

Xúc động về cái ôm của bác sĩ cùng bệnh nhân Covid-19 vào ngày xuất viện: Lời cảm ơn suông là không đủ!

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Có lẽ lời cảm ơn là không đủ nên bệnh nhân Covid-19 đã gửi tới bác sĩ một cái ôm, một nụ hôn trước khi xuất viện để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của bà.

Với sự gia tăng của các ca nhiễm Covid-19, các y bác sĩ đang làm việc không quản ngày đêm để cứu sống nhiều bệnh nhất có thể. Mất mát có nhưng cũng rất nhiều bệnh nhân đã giành lại sự sống từ tay tử thần.  

Cách đây không lâu, một tài khoản Facebook Tanmoy De đã chia sẻ lại một khoảnh khắc ấm áp giữa bác sĩ và bệnh nhân nhiễm Covid-19 khi xuất viện. Bức ảnh cho thấy một cụ bà đang ôm và hôn lên cánh tay của một bác sĩ. Dù bác sĩ đó đang mặc đồ bảo hộ kín người nhưng nụ hôn của bà vẫn chạm tới trái tim của các bác sĩ cũng như nhiều người khác. 

Xúc động về cái ôm của bác sĩ cùng bệnh nhân Covid-19 vào ngày xuất viện: Lời cảm ơn xuông là không đủ! Ảnh 1
Bác sĩ và bệnh nhân Covid-19 chụp ảnh trước khi khỏi bệnh và được xuất viện. 

Được biết, bức ảnh này được chụp lại tại Bệnh viện Cao đẳng Y tế ở thành phố Kolkata (thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ). Cụ bà năm nay đã 75 tuổi và bà được xuất viện sau 10 ngày nằm trên giường bệnh. Bác sĩ trong bức ảnh được xác định là Avisikta Mallick. 

Sau 10 ngày khó khăn chiến đấu với Covid-19, một cụ bà 75 tuổi đã bình phục. Trước khi xuất viện, bà đã ôm bác sĩ, người hỗ trợ bà trong suốt cuộc chiến với Covid-19. Bên cạnh đó, bà cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới các y bác sĩ”, Tanmoy viết.

Xúc động về cái ôm của bác sĩ cùng bệnh nhân Covid-19 vào ngày xuất viện: Lời cảm ơn xuông là không đủ! Ảnh 2
Cụ bà ôm và trao cho bác sĩ một nụ hôn vào cánh tay thay cho lời cảm ơn. 

Khoảnh khắc ấm áp nhanh chóng làm tan chảy trái tim của nhiều người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Một số người bình luận:

“Thật ấm áp và đáng trân trọng, có lẽ cụ bà cảm thấy lời nói sẽ không đủ để thể hiện lòng biết ơn đối với các bác sĩ, y tá tại Bệnh viện Cao đẳng Y tế Kolkata, nên đã thay bằng cái ôm, nụ hôn. Cảm ơn các y bác sĩ, các bệnh nhân sẽ không thể sống sót nếu như không có họ”,

“Tôi xin cúi đầu trước công việc tuyệt vời mà các y bác sĩ đang làm, họ đang truyền niềm tin cho nhân loại, niềm tin chiến thắng Covid-19”,

“Bộ đồ bảo hộ đó không kém gì trang phục của siêu anh hùng”.

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất