Vòng quanh Thế giới

Vợ nặng 125 kg chỉ nằm cả ngày, chờ cơm bưng nước rót tận giường, thái độ của ông chồng mới gây choáng

Song Long
Chia sẻ

Ngày ngày cô vợ béo chỉ biết nằm xem điện thoại và chờ chồng cơm bưng nước rót nhưng ông chồng lại có thái độ kỳ quặc.

Mới đây câu chuyện của một người đàn ông trung niên lấy vợ muộn ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) gây xôn xao bàn tán trên các diễn đàn cư dân mạng.

Theo đó, vì gia cảnh khó khăn, một người đàn ông hơn 40 tuổi mãi không lấy được vợ, tưởng sẽ phải cô đơn suốt quãng đời còn lại thì bất ngờ gặp được bà mối nhiệt tình tác hợp anh với một người phụ nữ cùng làng. Người phụ nữ này có ngoại hình kém sắc, lại lười làm việc nhà, mãi không có chàng trai nào để mắt tới nên gia đình vô cùng lo lắng. Biết ý định của bà mối, gia đình người phụ nữ hết mực ủng hộ, không quan tâm chuyện người đàn ông đã lớn tuổi và nghèo khó.

Vợ nặng 125 kg chỉ nằm cả ngày, chờ cơm bưng nước rót tận giường, thái độ của ông chồng mới gây choáng Ảnh 1

Trong khi đó, người đàn ông chỉ muốn thoát khỏi cảnh độc thân, càng không quan tâm tới ngoại hình của người phụ nữ. Đám cưới của cặp đôi sau đó diễn ra suôn sẻ.

Cưới chồng xong, người phụ nữ chẳng hề thay đổi. Cô ta không chăm chỉ làm ăn cũng chẳng chịu vun vén hạnh phúc gia đình. Ngày ngày chỉ nằm lì trên giường. Thậm chí, cô ta còn bắt chồng đem đồ ăn lên tận giường, còn mình chỉ việc chơi điện thoại. Bát đĩa, rác rưởi ăn xong cứ vứt đống chờ chồng dọn.

Vợ nặng 125 kg chỉ nằm cả ngày, chờ cơm bưng nước rót tận giường, thái độ của ông chồng mới gây choáng Ảnh 2
Ngày ngày cô vợ béo chỉ biết nằm xem điện thoại và chờ chồng cơm bưng nước rót.

Ngược lại, người đàn ông ngoài đi làm kiếm tiền lo trang trải sinh hoạt, lại còn phải nấu ăn, dọn dẹp và phục vụ vợ. 

Người vợ vốn đã mập mạp lại thêm tính lười biếng, không chịu vận động nên cân nặng nhanh chóng tăng lên tới 125 kg.

Tuy cưới phải người phụ nữ vừa không ưa nhìn vừa lười chảy thấy nhưng người đàn ông lại không hề khó chịu hay chán ghét, trái lại còn luôn yêu chiều và coi vợ là kho báu quý giá, sẵn lòng phục vụ mà không than phiền lấy một tiếng.

Vợ nặng 125 kg chỉ nằm cả ngày, chờ cơm bưng nước rót tận giường, thái độ của ông chồng mới gây choáng Ảnh 3
Rác thải do cô vợ lười biếng bày ra khắp nhà.

Khi hàng xóm biết chuyện liền góp ý hai vợ chồng. Nhưng thật bất ngờ, chẳng những tiếp thu, người đàn ông còn nói một câu khiến mọi người vô cùng bất ngờ: "Lấy được vợ là tốt rồi. Thà có vợ như này còn hơn độc thân, ít nhất cũng có thể nối dõi tông đường".

Câu chuyện khiến dân tình xôn xao bàn tán. Hầu hết đều cho rằng chính hành động dung túng của anh chồng đã làm hư cô vợ, anh chồng mang quan niệm vậy bảo sao cô vợ lại vừa lười vừa khó bảo thế.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất