Vòng quanh Thế giới

Tiếng khóc xé lòng của những bà mẹ mất con sau vụ xả súng tại nhà trẻ ở Thái Lan

Thiên An
Chia sẻ

Có lẽ đớn đau nhất vẫn là tiếng khóc xé lòng của những bà mẹ mất con ngay bên ngoài hiện trường.

Vào khoảng 12h30 trưa 6/10, một vụ xả súng đẫm máu tại trường mầm non ở tỉnh Nong Bua Lamphu, miền Đông Bắc Thái Lan. 

Vụ xả súng khiến ít nhất 34 người ra đi mãi mãi, trong số đó có 22 trẻ nhỏ. Sự việc lập tức gây rúng động trong nước và quốc tế. Ai nấy đều xót xa trước cảnh tượng thi thể nạn nhân nằm la liệt trong nhà trẻ, nhưng có lẽ đớn đau nhất vẫn là tiếng khóc xé lòng của những bà mẹ mất con. Họ ngã khụyu, sụp đổ rồi gào thét gọi con ngay bên ngoài hiện trường.  

Tiếng khóc xé lòng của những bà mẹ mất con sau vụ xả súng tại nhà trẻ ở Thái Lan Ảnh 1
Tiếng khóc xé lòng của những bà mẹ mất con sau vụ xả súng tại nhà trẻ ở Thái Lan Ảnh 2

Chứng kiến cảnh tượng bất kể ai cũng phải ngậm ngùi xót xa. Cũng trong chiều cùng ngày, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã gửi lời xin chia buồn sâu sắc với gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ xả súng này. Đây là nỗi đau không thể nguôi ngoai vì có quá nhiều trẻ em vô tội đã bị tước đoạt sự sống. 

Tiếng khóc xé lòng của những bà mẹ mất con sau vụ xả súng tại nhà trẻ ở Thái Lan Ảnh 3
Tiếng khóc xé lòng của những bà mẹ mất con sau vụ xả súng tại nhà trẻ ở Thái Lan Ảnh 4

Được biết, nghi phạm là Panya Khamrap, 34 tuổi, từng là cựu cảnh sát Thái Lan nhưng đã bị sa thải khỏi lực lượng vào năm 2021 do sử dụng ma túy. Sau khi gây ra thảm án, Panya Khamrap đã bỏ trốn về nhà, giết vợ con và tự sát. Có thông tin cho biết, trong lúc gây án, hắn ta có sử dụng ma túy.  

Xem thêm: Cựu sĩ quan sát hại vợ con rồi tự tử sau khi xả súng vào trường mẫu giáo khiến ít nhất 34 người chết

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất