Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Vòng quanh thế giới

Chồng đi câu cá mãi không về, người vợ linh cảm xấu rồi đau lòng vì cảnh tượng sau đó

Người vợ đã linh cảm xấu sau khi trong nhà xảy ra hiện tượng lạ và cảnh tượng sau đó khiến cô đau buồn.

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 24 tháng 10, Phó thanh tra Danai Dech Kannarick đã nhận được báo cáo từ Bua Ban, 64 tuổi, người vợ đã phát hiện chiếc xe máy Honda của chồng mình bị bỏ lại bên đường kênh thủy lợi giữa Cầu 9 và Cầu 10 tại Làng 6, tiểu khu Pa Tan, huyện Mueang Lopburi, Thái Lan.

Chồng bà, Janil, 69 tuổi, đã rời khỏi nhà vào tối hôm trước và không trở về. Nghi ngờ ông đã đi câu cá và gặp phải kết cục bi thảm, cảnh sát đã được thông báo về sự việc.

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã phối hợp với đội cứu hộ của Poh Teck Tung Foundation để điều tra hiện trường. Bua Ban cùng với các con, cháu và những người thân khác đã có mặt tại bờ kênh. Họ tìm thấy một đôi dép tông màu đỏ và một túi phân bón gần cửa cống.

Một lưới đánh cá bị vướng vào cây thủy sinh, và khi kéo lên, nó để lộ một tấm lưới chân bị rách. Cửa cống đã được mở để xả nước vào kênh nhánh, dẫn đến nghi ngờ rằng Janil đã bị hút vào một đường ống dài 10 mét dưới đường.

Đội cứu hộ ban đầu tìm kiếm bằng cách lặn và đi bộ dọc theo kênh nhánh. Khoảng 15 phút sau và cách địa điểm ban đầu khoảng 300 mét, họ phát hiện ra thi thể của Janil nổi úp mặt với đầu lắc lư trong nước. Thi thể được lấy ra và kiểm tra, không có dấu hiệu bị thương hoặc xô xát. Người ta ước tính rằng Janil đã chết ít nhất 15 đến 16 giờ.

Chồng đi câu cá mãi không về, người vợ linh cảm xấu rồi đau lòng vì cảnh tượng sau đó Ảnh 1

Bua Ban kể lại rằng chồng cô, một cựu lính dù từ Lopburi, đã rời khỏi nhà vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm trước, đi xe máy một mình. Sau đó, anh ấy biến mất và không trở về. 

Con mèo của gia đình cũng mất tích. Ngoài ra, điện trong nhà nhấp nháy suốt đêm, khiến cô có cảm giác bất an, như thể cảm nhận được điều gì đó không lành. Điều này khiến cô và gia đình phải tìm kiếm Janil suốt đêm.

Bất chấp mọi nỗ lực, họ vẫn không tìm thấy dấu vết nào của anh cho đến rạng sáng, khi họ báo cáo sự mất tích của anh với Đồn cảnh sát Lopburi. Trên đường trở về nhà, họ phát hiện ra chiếc xe máy của anh nhưng không thấy dấu hiệu nào của Janil, xác nhận linh cảm bất an của Bua Ban, KhaoSod đưa tin.

Thi thể đã được gửi đến viện pháp y để xác định nguyên nhân tử vong chính xác.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Minh Quân

Được quan tâm

Tin mới nhất