Vòng quanh Thế giới

Nữ y tá bình tĩnh ôm 3 bé sơ sinh thoát khỏi vụ nổ kinh hoàng ở Lebanon

Thiên Ân
Chia sẻ

Bức ảnh chụp một y tá bế ba đứa trẻ sơ sinh đến nơi an toàn sau vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển thành phố thủ đô của Lebanon hôm 4/8 gây ấn tượng mạnh.

Nữ y tá bế 3 trẻ sơ sinh an toàn sau vụ nổ kinh hoàng.

Bức ảnh do phóng viên Bilal Jawich của đài CNN chụp. Anh nói rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của nữ y tá giữa lúc có quá nhiều hỗn loạn trong vụ nổ kinh hoàng ở Beirut. 

"Tôi thấy cô y tá bình tĩnh, trái ngược với bầu không khí xung quanh chỉ cách đó một mét", phóng viên Jawich nói khi nhắc tới một số người chết và bị thương nằm gần bệnh viện Al Roum, nơi làm việc của nữ y tá.

"Nữ y tá trông như thể có sức mạnh tiềm ẩn giúp cô ấy tự chủ và cứu được những đứa trẻ đó. Người ta thường nổi bật giữa những hoàn cảnh bạo lực, đen tối và xấu xa. Nữ y tá này đã làm được như vậy".

Theo Jawich, nữ y tá đang ở trong phòng hộ sinh của bệnh viện thì vụ nổ lớn xảy ra. Nữ y tá bị bất tỉnh vì tác động của vụ nổ nhưng sau khi tỉnh, cô nhận thấy mình đang bế 3 đứa bé sơ sinh. Cô nhanh chóng bế 3 bé ra khỏi hiện trường đổ nát của bệnh viện.

Y tá và 3 em bé may mắn sống sót sau sự việc kinh hoàng.

"12 bệnh nhân, 2 du khách và 4 y tá thiệt mạng do vụ nổ", George Saad, nhân viên phụ trách vấn đề khẩn cấp và thảm họa của bệnh viện, cho biết.

Theo ông này, 80% bệnh viện cùng 50% trang thiết bị đã bị hư hại. Các em bé và mẹ của chúng đã được chuyển đến các bệnh viện khác.

Vụ nổ kho chứa khoảng 2.750 tấn ammonium nitrate trong một nhà kho ở cảng Beirut khiến ít nhất 135 người chết, hơn 5.000 người bị thương và hàng chục người mất tích. Số hóa chất này tích trữ trong nhà kho suốt 6 năm qua mà không có biện pháp bảo đảm an toàn.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất