Vòng quanh Thế giới

Nhiễm Covid-19 khi chưa được tiêm phòng, người phụ nữ bị cắt cụt tứ chi

Song Long
Chia sẻ

Nhớ lại cảnh con gái nấc nghẹn sau khi tỉnh lại từ cuộc phẫu thuật, trái tim bà Paige Davis đau như dao cắt.

Candice Davis (30 tuổi) nhập viện và phải đặt máy thở tại Philadelphia vào ngày 17/8 do Covid-19. Tại đây, bác sĩ cho biết tứ chi của người phụ nữ ở Colorado Springs, bang Colorado (Mỹ) đã bị tổn thương vĩnh viễn do tuần hoàn máu kém. Nếu muốn cứu cô, họ không còn cách nào khác ngoài cắt hết tay chân đi.

Starr, anh trai của Candice, cũng từng mắc Covid-19, nhờ được tiêm phòng nên đã hồi phục nhanh chóng. Nhưng cô thì không may mắn như vậy. Nói về con gái, bà Paige thẫn thờ: “Con tôi vốn muốn đi tiêm vaccine nhưng điều kiện chưa cho phép. Giờ đây, con bé mất cả 2 cánh tay, chân trái bị cắt dưới đầu gối, chân phải cũng chỉ còn một nửa”.

Sau cú sốc ban đầu, tình trạng của Candice đang được cải thiện. “Candice rất đau, nhưng vẫn tự vực dậy. Con bé khóc nhiều hơn ai hết, song cũng là mối liên kết chặt chẽ nhất của gia đình tôi”, Paige cho biết con gái bà sẽ sớm được lắp chân tay giả, sau đó tập vật lý trị liệu để hồi phục. 

Bà cũng kêu gọi mọi người nên chủ động tiêm vaccine Covid-19. “Tôi chỉ ước mọi người đều được tiêm phòng, tất cả chúng ta sẽ được bảo vệ”. 

Trước đó, một bệnh nhân Covid-19 khác là Autumn Nugent (32 tuổi) cũng mất cả tay lẫn chân do cục máu đông ở tứ chi. 

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất