Vòng quanh Thế giới

Clip: Người đàn ông suýt bị tàu hoả nghiền nát vì mải nhặt vật này

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Nếu không nhờ viên cảnh sát kịp thời cứu giúp, rất có thể người đàn ông này đã chết dưới đường ray tàu hỏa trong lúc hoảng sợ tìm cách thoát thân sau phút quay lại nhặt giày.

Vụ việc "thót tim" xảy ra lúc 11h36 hôm 1/1, tại nhà ga Dahisar ở thành phố Mumbai (Ấn Độ). Trong đoạn clip trích từ camera an ninh, người đàn ông tên Gopal Solanki đang loay hoay trèo qua hàng rào phòng hộ để băng ngang đường ray. 

Nào ngờ, một chiếc giày của Solanki đột ngột rơi ra và mắc kẹt trong đường ray. Người đàn ông 60 tuổi bèn quay ngược lại để tìm cách nhặt chiếc giày lên, rồi trở về bên cạnh hàng rào để mang lại giày cho chắc trước khi tiếp tục băng qua đường tàu chạy. 

Phát hiện người đàn ông 60 tuổi tìm cách vượt qua đường ray giữa lúc tàu đang đến gần, cảnh sát S.B. Nikam vội vàng chạy đến và hô hoán để cảnh báo cho ông về tình hình nguy cấp khi đó. 

Thế nhưng, khoảng cách giữa ông Solanki và đoàn tàu đã gần trong gang tấc, chỉ chậm một giây thôi là ông sẽ bị tàu tông trúng. Chính vào lúc đó, Nikam lao đến kéo tay người đàn ông lớn tuổi lên trên, cứu ông khỏi thảm cảnh bị cả đoàn tàu đâm phải.

Lực kéo quá mạnh khiến cả hai người ngã lăn ra đất, nhiều người quanh sân ga và hành khách trên tàu cũng tò mò đến gần xem thử. Quá tức giận vì người đàn ông hành động bất cẩn, không chịu suy xét cho tính mạng của bản thân mình, viên cảnh sát phẫn nộ đánh ông một cái. 

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất