Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông rong ruổi tìm con trai suốt 22 năm và cái kết hạnh phúc đến vỡ òa

Thiên An
Chia sẻ

Con bị bắt cóc từ khi mới lên 3, trong suốt 22 năm sau đó, người cha chưa từng dừng lại hành trình tìm con của mình và cuối cùng may mắn đã mỉm cười với họ.

Vào tháng 10/2001, Lôi Nhạc Xuyên - đứa con trai 3 tuổi bé bỏng của ông Lôi Vũ Trạch bị bắt cóc và kể từ đó không còn tin tức gì nữa.  

Trong suốt 22 năm qua, Lôi Vũ Trạch đã rong ruổi khắp nơi ở Trung Quốc tìm kiếm con trai với niềm hi vọng mỏng manh rằng đứa trẻ vẫn còn sống. 

Người đàn ông rong ruổi tìm con trai suốt 22 năm và cái kết hạnh phúc đến vỡ òa Ảnh 1
Người đàn ông rong ruổi tìm con trai suốt 22 năm và cái kết hạnh phúc đến vỡ òa Ảnh 2

Theo người đàn ông 54 tuổi, trong suốt 22 năm qua, ông dùng 70% số ngày để đi tìm con. Cầm tấm ảnh đứa trẻ với đôi mắt tròn long lanh, ông Lôi Vũ Trạch đi khắp nơi để hỏi thăm với niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại con trai. Khi công nghệ phát triển, ông Lôi Vũ Trạch thực hiện phát sóng trực tiếp qua mạng để nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.  

"22 năm qua, chỉ cần ai đó mách rằng có người giống Xuyên Xuyên, tôi liền lập tức tìm đến nhưng rồi cũng từng ấy năm đều đem về nỗi thất vọng chưa tìm thấy con", ông Lôi cho biết.  

Người đàn ông còn tiết lộ, trong quá trình tìm kiếm con trai, Lôi Vũ Trạch đã trở thành bạn tốt của những phụ huynh có cùng cảnh ngộ giống mình. 

Người đàn ông rong ruổi tìm con trai suốt 22 năm và cái kết hạnh phúc đến vỡ òa Ảnh 3
Thời điểm ông Lôi nhận tin con trai bị bắt cóc

Ở độ tuổi quá 50, người cha không còn tràn đầy sức lực, tinh thần cũng dần cạn kiệt. Có những lúc ông cảm thấy vô vọng, mệt mỏi. Nhưng vì nỗi nhớ thương nhớ đứa con trai bé bỏng lại tiếp cho ông Lôi thêm động lực, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm. Đau đáu trong lòng mong ước một ngày nào đó có thể đoàn tụ với con, ông Lôi lại tiếp tục lên đường tìm kiếm, bất chấp sức khỏe, thân thể đã không còn như xưa.  

Cuối cùng, vào ngày 23/6 vừa qua, mong ước của Lôi Vũ Trạch đã trở thành hiện thực. Hôm đó, một phóng viên của Beiqing Daily đã liên lạc với Lôi Vũ Trạch và cho biết ADN của ông và 1 nam thanh niên nghi là con trai mất tích cho kết quả trùng khớp, nghĩa là họ có quan hệ huyết thống. Để chắc chắn, họ đã cẩn thận xét nghiệm ADN 2 lần. Vài ngày sau đó, cảnh sát chính thức xác nhận, nam thanh niên đó là cậu bé Lôi Nhạc Xuyên bị mất tích hồi năm 2001.

Người đàn ông rong ruổi tìm con trai suốt 22 năm và cái kết hạnh phúc đến vỡ òa Ảnh 4

Từ ngày biết tin sắp được đón con trai trở về, Lôi Vũ Trạch vui mừng khôn siết. "Chúng tôi đã chuẩn bị 2 phòng ngủ và mua đồ nội thất đầy đủ. Con trai có thể chọn bất cứ căn phòng nào mà nó thích", ông Lôi Vũ Trạch cho hay.

Người đàn ông còn lên sẵn kế hoạch tổ chức sinh nhật lần thứ 26 cho con trai của mình. Gia đình đã đặt mua 10.000 bánh bao từ một cửa hàng nổi tiếng để đãi khách rồi quây quần bên nhau. Ông Lôi mua chuẩn bị  26 món quà để tặng con trai, như muốn bù đắp lại phần nào cho con hơn 20 năm phải lưu lạc bên ngoài.  

Mặc dù, hành trình tìm con trai sắp khép lại nhưng ông Lôi Vũ Trạch tâm niệm tiếp tục đồng hành, giúp đỡ các gia đình khác chưa có hạnh phúc như mình.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất