Vòng quanh Thế giới

Nghe thấy tiếng con khóc, mẹ vội vàng 'lao như bay' đến bên, bất ngờ gặp tai nạn kinh hoàng

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Nghe thấy tiếng con khóc ngoài phòng khách, theo phản xạ người mẹ bật dậy lao đến bên con nhưng cô lại bị trượt chân ngã.

Với bất cứ người mẹ nào con cái luôn là ưu tiên số 1. Chỉ cần nghe tiếng con khóc mà không có mình ở cạnh là các mẹ lại cuống cuồng chạy lại kiểm tra xem con có bị làm sao không. Như mới đây, một tình huống tương tự đã diễn ra tại một gia đình ở Kiến Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, diễn biến sau đó của câu chuyện còn khiến cộng đồng giật mình, hốt hoảng hơn nữa. 

Theo nội dung đăng kèm cùng đoạn clip, người mẹ cho biết cô giao con cho ông xã trông ngoài phòng khách, còn cô tranh thủ chợp mắt ngủ trưa một lúc.  

Clip: Người mẹ trượt ngã, gãy cả xương vì vội vàng chạy ra khi nghe thấy tiếng con khóc (Nguồn: Weibo) 

Nhưng có lẽ do không thấy mẹ nên em bé đã gào khóc. Vừa mới đặt lưng, nhắm mắt được một chút, bà mẹ nghe thấy tiếng khóc của con liền bật dậy, chạy "như bay" ra ngoài để kiểm tra.  

Do quá vội vàng lao ra phòng khách, người mẹ không kịp đi dép. Trong khi đó, sàn nhà thì đang ướt nhẹp vì chồng vừa mới lau nên cô đã bị trượt ngã.  

Cú ngã rất mạnh, phần hông của người phụ nữ bị đập xuống đất dẫn đến gãy xương. Sau cú ngã chồng cô đã chạy đến đỡ vợ, nhưng vì quá đau hông, cô vợ không thể di chuyển được.  

Sau đó, người thân và các nhân viên ý tế đã mất một khoảng thời gian mới đưa được người phụ nữ đến bệnh viện để điều trị.  

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng xót xa trước cú ngã kinh hoàng trên. Cũng có nhiều mẹ bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc khi thấy bóng dáng mẹ bỉm của mình trong đó.  

"Tôi cũng đã từng rơi vào tình cảnh tương tự. Lúc đấy ông chồng quý hóa đang ngồi chơi điện thoại, giương mắt lên nhìn tôi đúng 5s hỏi một câu: 'Sao em lại bất cẩn thế?' rồi lại cúi đầu chơi game tiếp. Tôi bị ngã nằm trên đất nửa phút rồi từ từ tự bò dậy",  

"Làm mẹ thật sự không hề dễ dàng gì, nhưng hi sinh vì con thì chắc chắn không người mẹ nào chối từ mà luôn hạnh phúc đón nhận",

"Đây chính là bản năng của người mẹ. Đúng là không gì bằng tình thương của mẹ",... 

Xem thêm: Bé gái sơ sinh luôn khóc toáng mỗi khi anh trai lại gần, sự thật phía sau khiến người mẹ 'gục ngã'

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin mới nhất