Vòng quanh Thế giới

Gặp gỡ 'dị nhân' 13 năm không cắt tóc, gội đầu

Chia sẻ

Một người đàn ông vô gia cư sở hữu bộ tọc dài và bết suốt 13 năm không cắt cũng như gội đầu.

Đó là ông Delfine Vizearra với mái tóc bết vào nhau và dài đến mắt cá chân, được ông nuôi từ năm 2002 đến nay, đang trở nên nổi tiếng nhất tại khu làng Greenwich ở thành phố New York.

Mái tóc dài, bết đến mắt cá chân của người đàn ông vô gia cư.

Mái tóc dài, bết đến mắt cá chân của người đàn ông vô gia cư.

Chân dung "dị nhân" 13 năm không cắt tóc, gội đầu.

Chân dung “dị nhân” 13 năm không cắt tóc, gội đầu.

Một người hàng xóm của ông Vizearra nói đùa, nếu bán bộ tóc trên sẽ mang lại cho ông “hàng triệu đô la”. Còn theo chuyên gia tạo mẫu tóc Rebecca Sarraga từ SalonGio nói với tờ New York Post, trung bình tóc người mỗi tháng lại mọc dài thêm 1,27cm và một năm sẽ dài khoảng 30,48cm.

Hiện tại ông Vizearra đang sống trong ngôi nhà tự chế được làm từ bìa hộp các-tông và lều bạt bên vỉa hề của hàng xóm thuộc khu dân cư La Guardia Place ở New York.

Ông Vizearra bên căn nhà tự chế từ bạt và tấm bìa.

Ông Vizearra bên căn nhà tự chế từ bạt và tấm bìa.

Tòa nhà cao tầng nơi ông Vizearra sống bên cạnh vỉa hè.

Tòa nhà cao tầng nơi ông Vizearra sống bên cạnh vỉa hè.

“Một ngày bình thường của tôi diễn ra lúc 4h sáng và đi giao báo”, người đàn ông vô gia cư nổi tiếng với bộ tóc dài cho biết. Theo đó mỗi ngày ông kiếm được khoảng 35 - 40 USD.

Tuy nhiên, một công nhân là Morton Williams cho biết đã gọi cảnh sát thông báo về việc dân cư tại đây nhiều lần muốn ông Vizearra “biến khỏi mắt họ”.

Chia sẻ
Tin mới nhất