Vòng quanh Thế giới

Đi chợ về thấy trên người con bê bết 'máu', bà mẹ 'hú hồn' khi phát hiện ra nguyên nhân sự việc

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Tranh thủ lúc con ngủ ra ngoài đi chợ mua đồ, bà mẹ trẻ suýt 'ngất lịm' khi chứng kiến cảnh đứa con của mình nằm ở nhà trên người đầy vết 'máu'.

Bất kể người phụ nữ nào đã trở thành mẹ rồi đều có một bản tính giống nhau đó là đặt hết trọng tâm vào con cái. Bằng bất cứ giá nào cũng sẽ không để con cái bị tổn thương, nếu không may con làm sao là sợ hãi hoảng loạn tìm mọi cách cứu chữa.  

Ngay như mới đây, một sự việc "kinh hoàng" đã diễn ra với bà mẹ Xiaohong (Trung Quốc) khi cô suýt "dừng tim" khi để đứa con sơ sinh ở nhà một mình.  

Theo lời bà mẹ bỉm này kể lại. Ngày hôm đó cũng như mọi ngày với Xiaohong, cô thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đem quần áo xuống sân nhà đi giặt. Trong khi đó thì đứa con mới sinh vẫn đang ngủ ngoan ngoãn.  

Thời gian cứ thế trôi, cho đến tầm chiều, Xiaohong bắt đầu nghĩ đến việc nấu món gì trong bữa tối cho chồng và mình. Cuối cùng cô quyết định xuống nhà mua một ít thịt bò để làm món bò sốt tiêu đen mà ông xã yêu thích.  

Đi chợ về thấy trên người con bê bết 'máu', bà mẹ 'hú hồn' khi phát hiện ra nguyên nhân sự việc Ảnh 1
Ảnh minh họa. Internet

Ngó nghiêng thấy bé con vẫn đang ngủ ngon, Xiaohong cũng nghĩ là cô sẽ đi không lâu nên đã không "cách rách" đánh thức con dậy, bế đi theo mà để con ngủ ngoan ở nhà.  

Tuy nhiên, Xiaohong đã mất khá nhiều thời gian đi chợ hơn cô nghĩ vì phải quay lại chỗ bán thịt bò 2 lần. Món bò có vẻ không tươi nên cô lại vòng ra hàng cá biển.  

Lặn lộn ngoài chợ mãi mới về đến nhà. Nhưng khi vừa mở cửa ra,  Xiaohong đã ngã quỵ xuống đất khi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Cô thấy trên người con mình đầy vết máu đỏ loang lổ, con thì nằm bất động không nhúc nhích. Bủn rủn chân tay, bò về phía đứa trẻ, Xiaohong vừa khóc lóc sợ hãi vừa gào thét mong con tỉnh dậy.  

Nhưng khi tiến sát gần con, bà mẹ này lại bàng hoàng thêm lần nữa khi thấy trong tay đứa con bé bỏng của mình đang cầm cây son môi. Xiaohong tá hỏa kiểm tra lại những vết máu trên mặt và cơ thể của con thì hóa ra là vết son chứ không phải là máu.  

Đi chợ về thấy trên người con bê bết 'máu', bà mẹ 'hú hồn' khi phát hiện ra nguyên nhân sự việc Ảnh 2
Hình minh họa. Sohu 

Lúc này tim Xiaohong bỗng như thắt lại, phần vì vẫn chưa hết sốc, phần vì thấy nhẹ lòng vì biết đứa trẻ không sao. Cô bật khóc nức nở, không thể dừng lại được.  

Câu chuyện bà mẹ bỉm Xiaohong sau được trang Sohu đăng tải đã khiến đông đảo cộng đồng mạng chú ý, đặc biệt là team bỉm sữa. Nhiều mẹ đã bày tỏ sự đồng cảm khi chứng kiến câu chuyện "hú hồn" của Xiaohong vì cũng từng "kinh qua" vài phen như vậy.  

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến góp ý với các bà mẹ bỉm rằng nên cẩn thận trông con, tranh thủ làm việc khác lơ là, không để mắt đến chúng là y như rằng kiểu gì cũng "có biến".  

"Các mẹ nhớ chú ý cẩn thận. Trông con nhỏ khó lắm phải đâu chuyện đùa",

"May đây chỉ là sự cố hiểu nhầm nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho lỗi bất cẩn của người mẹ. Nên chú ý trông con cẩn thận hơn. Kể cả trong lúc chúng đang ngủ",... - Một số người bình luận. 

Xem thêm: Chú chó hung dữ lao vào cắn hai đứa trẻ, phản xạ lập tức của người chủ khiến netizen 'đứng tim' theo dõi

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất