Vòng quanh Thế giới

Con càng lớn càng giống bác sĩ làm thụ tinh cho, cặp vợ chồng hiếm muộn ngã quỵ khi biết sự thật

Song Long
Chia sẻ

Bác sĩ Jan Karbaat đã qua đời cách đây 5 năm, nhưng cú sốc mà người đàn ông 89 tuổi này để lại khiến các nạn nhân ám ảnh suốt đời.

Jan Karbaat từng nổi tiếng “mát tay” khi hỗ trợ các ca hiếm muộn tại phòng khám hiến tặng tinh trùng ở Barendrecht (Hà Lan). Song, chẳng ai ngờ rằng tinh trùng mà ông đưa vào cơ thể khách hàng lại là của chính mình, chứ không phải người hiến tặng.

Con càng lớn càng giống bác sĩ làm thụ tinh cho, cặp vợ chồng hiếm muộn ngã quỵ khi biết sự thật Ảnh 1

Để tránh khách hàng phản đối, Jan nói rằng phải che giấu thông tin của người hiến tặng, vốn là việc bất hợp pháp ở Hà Lan. Năm 2017, sau khi Jan mất, cơ quan chức năng mới có thể mang ADN ra xét nghiệm và xác định ông đã lén lút bơm tinh dịch cho ít nhất 78 người phụ nữ trong thời gian làm việc tại trung tâm y tế Blijdorp. Song, con số thực tế có thể lên đến 200, khiến 49 đứa trẻ có một phần huyết thống với ông ra đời.

Con càng lớn càng giống bác sĩ làm thụ tinh cho, cặp vợ chồng hiếm muộn ngã quỵ khi biết sự thật Ảnh 2

Cụ thể, tháng 2/2019, 22 cặp vợ chồng đã đưa các con đi xét nghiệm ADN. Trước đó, họ phát hiện điều bất thường khi một đứa trẻ có mắt màu nâu, nhưng màu mắt của người hiến tinh trùng là xanh. Họ càng nghi ngờ hơn vì trong số những đứa trẻ ra đời, có một bé giống hệt Jan Karbaat.

Con càng lớn càng giống bác sĩ làm thụ tinh cho, cặp vợ chồng hiếm muộn ngã quỵ khi biết sự thật Ảnh 3

Nhờ sự giúp đỡ của Kamil Baluk, một phóng viên người Ba Lan đã tìm hiểu về sự nghiệp của Jan suốt 3 năm, vụ việc mới bị phanh phui. 

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất