Vòng quanh Thế giới

Cô gái vật lộn với bộ râu quai nón suốt 15 năm và quyết định 'thay đổi cuộc đời'

Song Long
Chia sẻ

Morgan Coleman, 26 tuổi, quyết định bỏ dao cạo râu và để mặc sau khi chiến đấu với tình trạng râu quai nón mọc bất thường.

Morgan Coleman lần đầu tiên nhận thấy râu mọc ở má, cằm và cổ khi cô 11 tuổi. Suốt thời niên thiếu, cô gái phải thường xuyên cạo bớt râu để tránh bị bắt nạt.

Giờ đây, cô gái 26 tuổi này đã quyết định ngừng tẩy lông và chấp nhận tình trạng rậm lông của mình.

Morgan cho biết: “Tôi đã phải vật lộn mỗi ngày trong suốt 15 năm với chứng rậm lông và sau thời gian dài nằm viện gần đây, tôi quyết định đã đến lúc mặc kệ chúng mọc tự nhiên và thật ngạc nhiên, mọi người không phán xét như những gì tôi nghĩ!".

Cô gái vật lộn với bộ râu quai nón suốt 15 năm và quyết định 'thay đổi cuộc đời' Ảnh 1

Theo Morgan, cô đã phải đấu tranh với sự tự tin, sau nhiều năm bị bắt nạt. "Điều đó ảnh hưởng đến sự tự tin, nhưng tôi chắc chắn cảm thấy tự tin hơn nhiều khi quyết định để râu mọc tự nhiên. Tôi thực sự cảm thấy bình yên với nó bây giờ. Thật khó để giải thích, nhưng tôi cảm thấy tự do - tôi thức dậy và đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến, thật tuyệt vời!".

Morgan, hiện đang sống ở Úc, cho biết đã phải chịu những lời chế nhạo tàn nhẫn từ các bạn cùng lớp và đã sử dụng tất cả các công cụ mà cô có thể có được để loại bỏ phần lông không mong muốn trên khuôn mặt. Tôi từng nhận rất nhiều bình luận kinh khủng từ những người khó chịu nói rằng tôi xấu, là đồ quái đản, đồ đàn ông, người chuyển giới".

Morgan từng đi triệt râu vào năm 2011 nhưng không hiệu quả.

Năm 2020, Morgan siêu âm tìm u nang buồng trứng và sau đó được gửi đến bác sĩ nội tiết để xét nghiệm.

Cô gái vật lộn với bộ râu quai nón suốt 15 năm và quyết định 'thay đổi cuộc đời' Ảnh 2

Rậm lông là tình trạng phụ nữ có lông dày và sẫm màu trên mặt, cổ, ngực, bụng, lưng dưới, mông hoặc đùi.

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) là một tình trạng ảnh hưởng đến cách hoạt động của buồng trứng khiến kinh nguyệt thất thường và mọc lông mặt cũng như gặp khó khăn trong thụ thai.

Vào tháng 4/2022, Morgan quyết định để nguyên râu trên mặt khi nằm viện 6 ngày. Đây là lúc cô thay đổi quyết định của mình.

Kể từ khi từ bỏ dao cạo hai tháng trước, Morgan không hối hận về quyết định đó và cảm thấy tự tin với lông mặt mà không phải che đậy hay giấu giếm.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất