Giải Trí

Minh Quân x Chân ái: 'Không ngại yêu xa, cả hai chân thành là được'

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Với Minh Quân, một cô gái có nụ cười đẹp sẽ dễ 'đánh gục' anh chàng.

Với tính cách vui vẻ, dễ hòa đồng Minh Quân là thí sinh gây ấn tượng trong Chân Ái tập 13. Anh đã trở thành tâm điểm chú ý của các cô gái.

Nói về mẫu bạn gái, anh cho biết, chỉ cần "nửa kia" vui tính, chân thành và biết nấu ăn. Đến với Chân Ái, Minh Quân muốn tìm một người phù hợp với bản thân, có thể đi cùng mình quãng đường dài nhất có thể.

Cùng với SAOstar, kết nối với cô nàng về lý do tham gia chương trình Chân Ái cũng như lắng nghe những quan điểm của cô nàng trong chuyện tình cảm nhé!

Cơ duyên nào đưa bạn đến với Chân Ái?

Tôi vô tình xem được mùa 1 và thấy chương trình khá là hay. Tôi cũng đang tìm kiếm một nửa của mình nên quyết định đăng ký tham gia mùa này.

Bạn có chia sẻ cho bạn bè, người thân biết việc mình tham gia chương trình không?

Có nhưng mà rất ít. Tôi chỉ chia sẻ cho ba mẹ và một số người thân nhất trong gia đình thôi. Còn bạn bè thì tôi chưa dám nói vì sợ bị chọc (cười). Cũng có thể khi chương trình lên sóng, tôi sẽ chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi.

Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Và đâu là mối tình sâu đậm, đáng nhớ nhất của bạn?

Sâu đậm, đáng nhớ thì tôi có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là cách đây khoảng hơn 1 năm. Mối tình khiến tôi nhớ nhất cách đây cũng hơn 4 năm rồi. Đây là mối tình thứ 2, yêu nhau được hơn 2 năm. Không đi được với nhau lâu dài vì càng ngày tôi càng cảm thấy tính cách của cả 2 có nhiều điểm khác biệt, không có tiếng nói chung, nên tình cảm cũng nhạt dần. 

Có những lúc bất đồng quan điểm từ những chuyện nhỏ nhất, nên cả hai quyết định dừng lại và giữ mối quan hệ bạn bè. Đôi khi vẫn hỏi thăm nhau, thậm chí gia đình 2 bên vẫn thăm hỏi nhau bình thường.

Cả hai bạn đã giới thiệu nhau với gia đình luôn rồi?

Đối với tôi, trên con đường hoạt động nghệ thuật, nếu bạn gái thông cảm được, thì có thể không công khai trên mạng xã hội. Nhưng một khi đã yêu ai, tôi vẫn muốn công khai với gia đình, bạn bè của mình hoặc bạn bè của cô ấy, đó là một điều rất hạnh phúc. Tôi nghĩ việc công khai mối quan hệ sẽ giúp gắn kết, đưa tình yêu của 2 người đến gần hơn. 

Đến thời điểm hiện tại, trong lòng bạn đã “dọn sạch” hết kỷ niệm cũ và sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới chưa?

Tôi chia tay mối tình gần nhất cũng được gần 2 năm nên tình cảm cũng phai nhạt rồi. Thời gian đầu thì buồn lắm, thỉnh thoảng vẫn vô Facebook người ta xem dạo này người ấy như thế nào, cuộc sống ra sao. Chỉ khi bạn ấy có người yêu mới thì tôi mới dứt hẳn. Cũng nặng tình lắm, chỉ là không đi được với nhau thì mình chấp nhận thôi.

Bạn tự nhận xét mình là người như thế nào?

Tôi là một người sống khá là đơn giản, thích những điều bình dị, bình yên và một cuộc sống đủ đầy. Về tính cách thì vui tính và hòa đồng. Tôi không thích những nơi quá ồn ào náo nhiệt.

Đến với Chân Ái, bạn mong muốn tìm được một cô gái như thế nào?

Đến với chương trình, tôi mong muốn tìm được một nửa có tính cách vui vẻ 1 chút, hiền lành 1 chút. Tôi không quá quan trọng về mặt ngoại hình, chỉ cần tính cách có đủ để hoà hợp với mình được hay không thôi.

Tôi tự nhận mình vui tính, hiền lành và khá là ngoan, không thích chỗ ồn ào nên cũng hi vọng bạn gái có tính cách vui vẻ hiền lành là được.

Bạn có muốn người bạn gái có cùng ngành nghề với mình không?

Tôi cũng không quá quan trọng việc bạn gái cùng ngành nghề hay không. Tuy nhiên, khác ngành nghề thì tốt hơn vì đôi khi cùng nghề sẽ có những trở ngại chỉ trong nghề mới hiểu được. Tốt nhất là nên khác nghề.

Bạn đã sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa hay chỉ muốn dừng lại ở tìm hiểu và yêu đương thôi?

Tôi năm nay 26 tuổi, nếu mà để tiến tới hôn nhân thì cũng phải 2-3 năm nữa. Ở độ tuổi này của tôi, mọi thứ vẫn còn đang dang dở, nên nếu tìm được nửa kia, cả hai sẽ cùng nhau tìm hiểu, cố gắng cảm thông cho nhau. Sau 2-3 năm nữa, khi mọi thứ đã sẵn sàng, công việc ổn định, tôi sẽ tiến tới hôn nhân.

Bạn có ngại yêu xa không?

Tôi không ngại yêu xa bởi vì trước đây tôi đã từng yêu xa rồi, lúc đó tôi ở TP. HCM, bạn ấy ở Thanh Hoá. Tôi nghĩ yêu xa sẽ không là trở ngại nếu cả hai có đủ sự chân thành, nghiêm túc, thấu hiểu và cảm thông. Đặc biệt là phải vững lòng, trong yêu xa, đây là thử thách vô cùng lớn. 

Hiện tại, tôi vẫn xác định sẽ sống ở TP.HCM nên nếu tìm được bạn gái sống ở TP.HCM luôn thì càng tốt, không thì yêu xa vẫn được. Còn chuyện sau này, thì không nói trước được điều gì. 

Sau khi kết hôn, bạn muốn người vợ của mình sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình hay vẫn thoải mái vui vẻ với cuộc sống bên ngoài, làm công việc cô ấy thích?

Vấn đề này tuỳ vào việc mình hiểu người yêu như thế nào thôi. Nếu bạn ấy toàn tâm toàn ý lo cho gia đình thì mình toàn tâm lo việc bên ngoài. Còn nếu bạn ấy là tuýp người thích đi ra ngoài, làm việc này việc kia thì tôi vẫn ủng hộ và hiểu cho đối phương. Miễn sao bạn ấy chân thành với mình là được.

Một cô gái như thế nào sẽ thu hút bạn từ cái nhìn đầu tiên?

Với tôi đó là nụ cười và vẻ ngoài toát lên vẻ tươi tắn, hiền dịu. Khi nhìn một cô gái như vậy, tôi sẽ có suy nghĩ người này rất ấm áp và chân thành.

Giữa một cô gái sòng phẳng, đi ăn đi chơi sẽ đề nghị share và 1 cô gái phụ thuộc vào bạn trai 100%, bạn sẽ thích cô gái nào và có cách yêu như thế nào đối với mỗi tuýp bạn gái như vậy?

Nói về vấn đề này, tôi cũng khá thoải mái. Trước đây khi yêu, vì mình là con trai mà, nên khi đi ăn, đi chơi tôi không suy nghĩ gì nhiều mà đều chủ động trả tiền. Nhưng nếu 1 cô gái biết ‘share’, hay chỉ đơn giản là khi tôi tặng quà, cô gái ấy cũng có quà đáp lễ, dù là món quà nhỏ thôi cũng khiến tôi cảm động. Điều này cho thấy cô ấy là người biết nghĩ, việc quan tâm chia sẻ sẽ khiến tình cảm cả hai tốt hơn.

Bạn thích 1 cô gái giản dị hay 1 cô gái lúc nào cũng phấn son, lộng lẫy?

Tôi thích 1 cô gái giản dị vì bản thân tôi cũng khá là đơn giản. Tôi không có suy nghĩ hay thành kiến gì về những cô gái thích trang điểm hay sơn móng tay móng chân thế này, thế kia vì họ là con gái mà, họ có quyền làm đẹp, mua sắm, thoải mái với sở thích cá nhân họ. Tuy nhiên, nếu hỏi tôi chọn lựa mẫu bạn gái nào thì tôi thích một người bạn gái giản dị, đơn giản hơn vì người đó phù hợp với mình.

Khi yêu bạn thích công khai hay kín tiếng?

Thường thì tôi không thích công khai trên mạng xã hội cho lắm bởi mạng xã hội là hai mặt, có những điều không được tốt. Tôi thích công khai với bạn bè và những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, nếu người bạn gái muốn công khai, chia sẻ mọi khoảnh khắc của 2 người lên mạng xã hội thì tôi vẫn đồng ý và tôn trọng quyết định của bạn ấy.

Bạn có phải là kiểu người hay ghen tuông?

Tình yêu mà, sẽ có lúc ghen tuông. Tuy nhiên chỉ cái nào đáng thì tôi mới ghen 1 chút rồi thôi. Tôi sẽ hỏi bạn gái cho rõ chứ không phải chỉ im im rồi giận dỗi vô cớ. Tôi thích sự rõ ràng, có chuyện gì hãy nói với nhau, nếu bỏ qua được thì làm hoà. Vì đôi khi trong tình yêu sẽ gặp những sóng gió nên điều này là không thể tránh được.

Nếu 2 bạn xảy ra mâu thuẫn, bạn sẽ chọn cách giải quyết như thế nào?

Khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, cả hai đều nổi nóng nên thông thường vì tôi là con trai nên tôi sẽ nhịn và giải thích một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng nhất. Lúc đó nếu bạn gái vẫn giận, tôi sẽ im lặng đợi bạn ấy nguôi giận rồi sẽ nói chuyện sau.

Bạn có ngại yêu người hơn tuổi không?

Tôi chưa từng yêu người hơn tuổi. Nếu trong trường hợp mình có tình cảm với người ta thì tuổi tác không quan trọng, nếu mà người ấy lớn hơn tôi 4 tuổi đổ lại là được (cười).

Hiện nay, có một thực trạng đáng buồn là các bạn trẻ yêu vội, cưới vội và ly hôn vội. Bạn nghĩ sao về điều này và bạn sẽ làm gì để duy trì tình yêu lâu dài?

Hiện trạng này xảy ra khá là nhiều, không chỉ với bạn trẻ mà còn có thể có đối với những người lớn tuổi. Tôi thì không thích như vậy. Theo quan điểm của tôi, khi đã đến với ai cũng nên tìm hiểu kĩ xem có hợp nhau không, trong quá trình yêu cũng cần xem xét tương lai sau này của 2 đứa, có chắc đi được với nhau lâu dài hay không. Xem xét về mặt tình cảm, về gia đình,...

Nói chung, để tiến tới hôn nhân cần sự tìm hiểu chắc chắn 1 chút. Để sau này, nếu có mâu thuẫn, cần nói chuyện với nhau, cố gắng vì nhau chứ không nên dễ dàng buông tay.

Nếu bạn và bạn gái tiến tới hôn nhân, bạn sẽ muốn ở riêng hay sống cùng bố mẹ để tiện chăm sóc cho bố mẹ?

Bố mẹ tôi rất thoải mái trong việc này, nên tôi chỉ cần hỏi ý kiến bạn gái thôi. Nếu bạn gái muốn ở riêng thì ở riêng. Còn nếu muốn sống chung với bố mẹ, chăm sóc cho nhau. Sau này có con cũng có ông bà giúp đỡ thì sống chung thôi. Tôi thì sao cũng được, chuyện đó không quan trọng.

Minh Quân hãy gửi một lời chúc cho bản thân khi đến với Chân Ái...

Tôi chúc mình sẽ tìm được nửa kia hợp với bản thân để có thêm động lực phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Đôi khi mệt mỏi sẽ có người cùng tựa vào nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, quan tâm lắng nghe nhau. Để từ nay không phải cô đơn, lẻ loi nữa.

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất