Bên cạnh công việc của một nhà thiết kế cũng như những thành tựu đạt được trong làng thời trang, cuộc sống đời tư của Đỗ Mạnh Cường luôn được quan tâm. Trong suốt gần 3 năm nay, khán giả dần quen với hình ảnh nhà thiết kế họ Đỗ xuất hiện cùng cậu con trai nuôi trong những sự kiện. Đây là một trong những mối quan hệ tình thân mà nhà thiết kế 8X chia sẻ rộng rãi với công chúng, truyền thông.
Dù khá bận rộn nhưng hàng tuần, Đỗ Mạnh Cường vẫn dành thời gian đi thăm con nuôi ở một nơi cách xa trung tâm thành phố khoảng 1 tiếng lái xe. Cậu bé có tên gọi thân mật là Nhím và được nhà thiết kế họ Đỗ nhận nuôi từ khi còn 2 tháng tuổi. Sau gần 3 năm, Nhím ngày càng trở nên khác lạ với vẻ ngoài được nhà thiết kế chăm chút kĩ lưỡng. Dù còn khá nhỏ nhưng Nhím sớm bộc lộ sở thích về thời trang như bố Đỗ Mạnh Cường.
Tuần qua, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đón con về nhà để vui chơi nhân dịp cuối tuần. Cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú khi được diện những bộ trang phục mới do đích thân bố nuôi lựa chọn

Cậu bé diện quần kaki màu be kết hợp sơ mi trắng, áo phông xanh bên ngoài lịch lãm không hề thua kém các chàng trai trưởng thành.

Nhím trông vui tươi, lạ mắt hơn khi được bố Đỗ Mạnh Cường phối bộ trang phục cùng mắt kính to bản.

Đồng hành cùng fashionista nhí là chàng mẫu trẻ Lê Xuân Tiền - “chàng thơ” của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Hai tông màu trắng, đen được Đỗ Mạnh Cường phối cho con trai nuôi theo tinh thần tối giản, hợp xu hướng.

Nhím mặc đẹp diễn sâu như một model chuyên nghiệp trước ống kính nhiếp ảnh gia.

Chiếc balo da nhỏ xinh càng giúp cậu bé trông đáng yêu hơn.

Theo chia sẻ của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Nhím rất thích được mặc đồ đẹp, thích đeo kính, chụp ảnh và rất thích đi dạo ở các trung tâm thương mại.
Cậu bé vui đùa, cười tươi hết cỡ khi được Lê Xuân Tiền dẫn dạo phố Sài Gòn. Trong tương lai, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường mong muốn có thể đưa Nhím về sống hẳn với mình để tiện chăm sóc và cho con đi học. Trong những chia sẻ trên trang cá nhân của Đỗ Mạnh Cường, người xem cũng không ít lần cảm thấy chạnh lòng, xót xa khi bé Nhím phải khóc rất nhiều khi rời xa bố Đỗ Mạnh Cường.
Những cung bậc cảm xúc dù là nhỏ nhất cùng ánh mắt của trẻ thơ, mối giao hòa của tình cha con (dù chỉ là con nuôi) luôn mang đến những điều khó tả. Về phía Nhím, trong những lần được về TP.HCM vui chơi với bố, cậu bé luôn tỏ ra thích thú, cười tươi và có những trò tinh nghịch đáng yêu. Những giây phút ấy, bản thân nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng cảm thấy bình yên hơn.

Nhím diện thời trang tông xuyệt tông với nam người mẫu Lê Xuân Tiền tạo nên sự ăn nhập hài hòa, đẹp mắt và thu hút mọi ánh nhìn trên phố.

Những chiếc áo thun đơn giản với học tiết đáng yêu là món đồ thời trang mà bất kỳ fashionista nhí nào cũng yêu thích và tất nhiên Nhím cũng vậy.

Đừng bỏ qua những đôi giày sneaker đáng yêu tôn lên vẻ đẹp năng động và cá tính như Nhím cho mỗi set đồ xuống phố.

Sắc hồng ngọt ngào, trẻ trung được chọn phối cùng sắc xanh pastel giúp tổng thể trông vô cùng bắt mắt, nổi bật nhưng rất hài hòa.

Có lẽ với Nhím, mỗi con đường bước qua đều là sàn diễn runway thú vị cho cậu bé fashionista này thỏa sức trình diễn thời trang.

Đến cả biểu cảm chụp hình, tạo dáng cũng vô cùng chuyên nghiệp.
