Thời trang

Người mẫu nội y Victoria's Secret tiết lộ góc tối đáng sợ của ngành thời trang

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Cựu người mẫu Victoria's Secret cho biết các công ty quản lý đã gợi ý cô sử dụng cocain và làm chuyện giường chiếu để giảm cân ở tuổi vị thành niên.

Sau nhiều năm điều trị, cuối cùng Bridget Malcolm cũng đủ vững vàng để chia sẻ về những mặt tối của công việc người mẫu nội y và ngành công nghiệp thời trang.

Trong một video được đăng lên Instagram, Malcolm cho biết công ty quản lý yêu cầu cô giảm cân bằng những phương pháp cực đoan, bất chấp việc cô vẫn ở độ tuổi trẻ vị thành niên.

"Tính đến năm tôi 18 tuổi, tôi đã sống tự lập ở ba quốc gia. Tôi đã đi đến tất cả các lục địa, trừ Nam Cực. Tôi được chăm sóc bởi một người đàn ông lớn tuổi hơn rất nhiều.

Tôi đã bị tấn công tình d.ục nhiều lần. Công ty quản lý yêu cầu tôi dùng cocaine để giảm cân, tuần nào cũng vậy, tôi phải chịu rất nhiều áp lực vì việc giảm cân” - Malcolm chia sẻ.

Công ty còn nói thêm rằng: "Chỉ cần quan hệ tình d.ục nhiều là sẽ giảm được cân", bất chấp việc Malcolm chưa đủ tuổi để trải nghiệm những điều đó. Đồng thời cô cũng đang loay hoay với việc xác định giới tính của mình.

Qua thời gian, Malcolm bắt đầu mắc chứng PTSD (rối loạn lo âu), biếng ăn, lo lắng và trầm cảm.

Đã có thời điểm cô cảm thấy: "Không thể hòa nhập xã hội nếu không uống rượu". Cuộc sống của cô phụ thuộc rất nhiều vào thuốc an thần.

Sau khi bị suy nhược thần kinh vào sinh nhật thứ 26, cứ mỗi lần ra khỏi nhà, Malcolm lại cảm thấy hoảng loạn kinh khủng.

“Tôi từng có ý định tự tử, điều đó thật đáng sợ, chuyện đó xảy ra vào 4 năm trước” - cô nói.

Giờ Malcolm có thể nói về những trải nghiệm của mình vì hai năm từ bỏ chất kích th.ích và bốn năm phục hồi chứng rối loạn ăn uống đã giúp cô hồi sinh trở lại.

"Trước đây tôi không thể nói về những trải nghiệm của mình vì tôi bị lo lắng dữ dội. Nhưng bây giờ thì tôi ổn, và đó là lý do tại sao tôi lên tiếng.

Quá trình hồi phục của tôi đang tiến triển rất tốt và tôi đủ mạnh mẽ để đối mặt với bất kỳ phản ứng dữ dội nào" - cô nói.

Lý do khiến Malcolm nhất định muốn kể câu chuyện của mình là vì cô muốn ngành công nghiệp thời trang cần phải thay đổi.

"Tôi là một trong những người mẫu may mắn. Tôi đã có thể tạo dựng sự nghiệp lâu dài từ ngành công nghiệp thời trang" - cô nói - "Nhưng lạm dụng không nên là yêu cầu hiển nhiên trong công việc của tôi, đó là lý do tôi quyết định phải lên tiếng ngay bây giờ".

Đầu tháng này, Malcolm đã chỉ trích công ty chủ quản cũ - Victoria's Secret - trên TikTok.

Trong buổi trình diễn thời trang năm 2016, cô phải mặc chiếc áo ngực cỡ 30A và nó quá lớn đối với cô.

Malcolm tự thấy rằng kích cỡ 34B tự nhiên của mình là hoàn toàn khỏe mạnh nhưng cựu giám đốc marketing của Victoria's Secret - Ed Razek - đã loại cô khỏi show diễn năm 2017 vì ông cho rằng thân hình của Malcolm "trông không đủ đẹp".

Gần đây, Victoria's Secret đã thay thế dàn thiên thần nóng bỏng thành những phụ nữ đạt thành tựu cao trong cuộc sống. Tuy nhiên Malcolm cho rằng đây mới chỉ là sự thay đổi bề nổi, một màn biểu diễn nhất thời của hãng.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất