Thể thao

Thái Lan - Việt Nam: 'Boxing day', trọng tài tặng quà cho ai?

Văn Nhân
Chia sẻ

Hôm nay 26/12, còn được gọi là “boxing day” - lễ tặng quà sau ngày Giáng sinh. Và câu hỏi đặt ra: Việt Nam - Thái Lan, ai sẽ được được quà?

Tối ngày 25/12, Indonesia là đội bóng nhận được quà trước Singapore. Người tặng quà không phải ông già Noel mà đến từ trọng tài với một loạt sai sót gây bất lợi cho đội chủ nhà.

Vòng bán kết AFF Cup 2020 có thể nói là thảm hoạ tột cùng khi các trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng trong cả 3 trận đấu. Do đó, không loại trừ trận bán kết giữa Thái Lan và Việt Nam cũng tiếp diễn chủ đề “trọng tài phá trận đấu”.

Trên diễn đàn lớn nhất Thái Lan Pantip, nhiều CĐV “Voi chiến” nhận xét trọng tài ở AFF Cup 2020 rất kém. Họ bày tỏ nỗi lo lớn khi chứng kiến chủ nhà Singapore bị loại vì những quyết định sai của trọng tài.

“Thái Lan phải hết sức cẩn thận với trọng tài ở trận gặp Việt Nam. Tôi xem trận Singapore - Indonesia thấy trọng tài rất kém. Không hiểu vì sao Singapore phải nhận hai thẻ đỏ đầu tiên. Cứ thế này bóng đá khu vực không thể tiến bộ. Trận đấu Thái Lan - Việt Nam chắc chắn có thẻ đỏ", một CĐV Thái Lan lo lắng.

Trong khi đó, CĐV Việt Nam cũng lo lắng thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục bị trọng tài xử ép trước Thái Lan. Thậm chí, họ còn gọi Thái Lan và trọng tài là “liên minh” ở AFF Cup 2020.

Thái Lan - Việt Nam 'Boxing day', trọng tài tặng quà cho ai? Ảnh 1
Tuyển Việt Nam cần khôn ngoan, tránh bị Thái Lan khiêu khích để nhận được quà trong ngày “boxing day”. Ảnh: VFF
 

Dĩ nhiên, đằng sau nỗi lo thì CĐV hai đội đều có chung mong ước là đội nhà nhận được quà trong ngày ấm áp sau Giáng sinh - “Boxing day”. Không phải quà của ông già Noel mà chính các trọng tài.

Với tuyển Việt Nam, trước khi nghĩ đến chuyện nhận quà thì cần phải biết kiểm soát cái đầu thật tốt. Thái Lan không chỉ đẳng cấp mà còn đá xấu xí, đánh nguội và hay khiêu khích đối thủ. Pha thúc cùi chỏ vào mặt Quang Hải của hậu vệ Theerathon Bunmathan là ví dụ. Quế Ngọc Hải mất bình tĩnh ở tình huống tiếp diễn ngay sau đó, anh sút bóng vào mặt Supachok theo kiểu “trả đũa”. Hành động nóng nảy này là cực kỳ nguy hiểm khi trọng tài có thể rút thẻ đỏ.

Chỉ có sự bình tĩnh, bản lĩnh và phát huy thật tốt mọi phẩm chất mới giúp cho tuyển Việt Nam mở ra hy vọng lật ngược tình thế trước Thái Lan. “Cái đầu lạnh” sẽ giúp cho đội bóng của ông Park nhận được quà trong ngày “boxing day”, khi đối thủ có thể mắc sai lầm hoặc rơi vào cảnh thiếu người như chủ nhà Singapore vào tối 25/12.

Trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào 19h30 tối nay. Tuyển Việt Nam cần thắng cách biệt 2 bàn để mở ra cơ hội vào chung kết.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất