Thể thao

Ronaldo: 'Tôi không theo đuổi kỷ lục, kỷ lục theo đuổi tôi'

Song Tử
Chia sẻ

Trên trang cá nhân, Ronaldo viết bức “tâm thư” khép lại một mùa giải đầy thăng trầm cùng Juventus.

"Cuộc đời và sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ hàng đầu nào cũng đều trải qua những thăng trầm. Hằng năm, chúng tôi phải đối mặt với những đội bóng lớn, những cầu thủ xuất sắc với mục tiêu đầy tham vọng. Vì vậy, chúng tôi luôn phải nỗ lực hết mình để đạt đến đẳng cấp cao nhất.

Năm nay, chúng tôi không thể vô địch Serie A. Xin chúc mừng Inter với danh hiệu rất xứng đáng. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá cao mọi thứ chúng tôi đạt được ở mùa giải này tại Juventus, cả ở khía cạnh tập thể và cá nhân. Ở một giải đấu không dễ gì gặt hái được vinh quang, những danh hiệu như Siêu Cúp Italia, Cúp Quốc gia Italia và Vua phá lưới Serie A thực sự khiến tôi hạnh phúc.

Ronaldo: 'Tôi không theo đuổi kỷ lục, kỷ lục theo đuổi tôi' Ảnh 1
Ronaldo: 'Tôi không theo đuổi kỷ lục, kỷ lục theo đuổi tôi' Ảnh 2
Ronaldo: 'Tôi không theo đuổi kỷ lục, kỷ lục theo đuổi tôi' Ảnh 3
Ronaldo trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử sưu tầm đủ danh hiệu cá nhân lẫn tập thể ở 3 giải đấu hàng đầu châu Âu: Anh, Tây Ban Nha, Italia.

Với những thành tích này, tôi đã đạt được mục tiêu mà mình đặt ra kể từ ngày đầu tiên đặt chân tới Turin. Đó là giành chức vô địch Serie A, Cúp quốc gia và Siêu cúp, đồng thời trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới ở đất nước bóng đá tuyệt vời này.

Tôi đã từng nói, tôi không theo đuổi kỷ lục, kỷ lục theo đuổi tôi. Đối với những người không hiểu ý tôi, điều này rất đơn giản. Bóng đá là một trò chơi tập thể, nhưng qua nỗ lực của từng cá nhân chúng tôi thì thành tích mới đến với CLB. Và nếu bạn nỗ lực thi đấu trên sân cỏ và miệt mài trong phòng tập, kỷ lục và danh hiệu sẽ xuất hiện.

Không gì sánh được với cảm giác khi biết mình đã để lại dấu ấn ở những quốc gia từng đến thi đấu và mang đến niềm vui cho những người hâm mộ. Đó là động lực để tôi thi đấu, đây là điều khiến tôi cảm động và đây là điều tôi sẽ luôn theo đuổi cho đến ngày cuối cùng.

Xin cảm ơn tất cả những đồng đội của tôi đã tham gia cuộc hành trình này! Chúng ta sẽ luôn bên nhau", Ronaldo viết.

Sau 7 giờ đăng tải, bức “tâm thư” của Ronaldo thu hút tới gần 600 ngàn lượt like, hơn 30 ngàn bình luận và hơn 10 ngàn lượt chia sẻ. Nhiều fan cũng đặt dấu hỏi về tương lai của CR7 sau những dòng chia sẻ đầy tâm huyết này.

Thời gian qua, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Ronaldo sẽ chia tay Juventus và đội bóng thành Turin cũng sẵn sàng bán siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha bởi khó khăn về tài chính. Hợp đồng hiện tại của CR7 với Juventus còn thời hạn đến tháng 6/2022.

Man Utd, PSG và đội bóng quê nhà Sporting Lisbon có thể trở thành bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất