Thể thao

MU được trọng tài 'tặng' 11m dù trước đó đã thổi còi hết giờ

Thành An
Chia sẻ

MU có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Brighton với sự giúp sức của trọng tài và thần may mắn chống lưng.

Tối 26/9 (giờ Hà Nội), MU làm khách Brigton ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ đã có được 3 điểm, nhưng đấy là chiến thắng vô cùng nhọc nhằn và có phần giúp sức của trọng tài lẫn thần may mắn.

MU được trọng tài 'tặng' 11m dù trước đó đã thổi còi hết giờ Ảnh 1
Bruno Fernandes ấn định chiến thắng nhọc nhằn 3-2 cho MU.

Hiệp một trận đấu đã diễn ra hấp dẫn với những pha đôi công, ăn miếng trả miếng của MU và Brighton. Brighton tung ra tới 7 cú sút và hai trong số đó đi trúng khung thành De Gea. Trong khi đó, Quỷ đỏ tạo ra được ba cơ hội.

Phút 39, Bruno Fernandes đẩy ngã Lamptey trong vòng cấm khiến MU chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Neil Maupay dễ dàng đánh bại De Gea mở tỷ số. Chỉ 4 phút sau, Bruno Fernandes chuộc lỗi khi châm ngòi cho Matic kiến tạo để Harry Maguire gỡ hòa 1-1 cho Quỷ đỏ.

MU được trọng tài 'tặng' 11m dù trước đó đã thổi còi hết giờ Ảnh 2
Rashford đưa MU vượt lên dẫn 2-1.

Ngay đầu hiệp hai, kịch tính đã được đẩy lên khi VAR cứu cho MU quả 11m ở phút 48. Ít phút sau khi thoát thua, Bruno Fernandes lại ghi dấu với đường chuyền phát động tấn công chuẩn xác. Marcus Rashford băng xuống, thực hiện nhiều động tác giả rồi dứt điểm đưa "Quỷ đỏ" dẫn 2-1.

MU bất ngờ chơi chùng xuống sau khi vượt lên dẫn trước để Brighton cầm bóng và gây sức ép. Chỉ riêng Trossard đã có đến 3 lần sút trúng khung gỗ khugn thành De Gea, ngang với thống kê Ronaldo tạo nên trong trận gặp Newcastle năm 2006.

MU được trọng tài 'tặng' 11m dù trước đó đã thổi còi hết giờ Ảnh 3
Brighton đã có một trận đấu rất hay trước MU.

Sau gần cả hiệp hai bị ép, MU cuối cùng cũng thủng lưới. Eric Bailly để cho Solly March có không gian để thoải mái đánh đầu ở cự ly gần gỡ hòa 2-2 cho Brighton ở phút 90 5. Nhưng ở thời điểm Brighton nghĩ về một điểm, kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm.

Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, MU dốc toàn lực lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Và khi đồng hồ điểm phút bù giờ thứ 8, từ một tình huống tấn công bên cánh trái, trung vệ Maguire đánh đầu đưa bóng chạm tay của Neal Maupay phía Brighton. 

MU được trọng tài 'tặng' 11m dù trước đó đã thổi còi hết giờ Ảnh 4
Các cầu thủ MU gây sức ép lên trọng tài.

Ngay tức thì, các cầu thủ M.U quây kín trọng tài chính Chris Kavanagh đòi penalty. Điều đáng nói là trước đó vài giây, ông Kavanagh đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Dù vậy, sau một hồi suy nghĩ, vị "vua áo đen" 53 tuổi đã quyết định tham khảo VAR về tình huống gây tranh cãi này. 

Đoạn băng ghi hình cho thấy Maupay quả thực đã vung tay lên khiến bóng đập vào tay anh. Cuối cùng, trọng tài Kavanagh đã cho M.U hưởng phạt đền và đây là phán quyết hoàn toàn chuẩn xác. Trên chấm penalty, Bruno Fernandes đã không mắc sai lầm nào sút tung nóc lưới chủ nhà ghi bàn ấn định chiến thắng cho Quỷ đỏ. 

MU được trọng tài 'tặng' 11m dù trước đó đã thổi còi hết giờ Ảnh 5
Bruno Fernandes thực hiện quả penalty quyết định chiến thắng cho Quỷ đỏ.

MU có 3 điểm, nhưng phải thừa nhận, đoàn quân của HLV Solskjaer đã có một trận đấu rất tệ, đặc biệt là hàng thủ. 

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất