Thể thao

Leipzig lập kỳ tích lịch sử ở đấu trường Champions League

Hà Vy
Chia sẻ

Rạng sáng 14/8 (giờ Hà Nội), Leipzig có chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng bán kết Champions League.

Trước khi bước vào vòng tứ kết, nhà cái đánh giá cơ hội đi tiếp của Leipzig chỉ hơn mỗi Lyon. Cụ thể, tỷ lệ cược cho Leipzig vào bán kết chỉ là đặt 4 ăn 5, trong khi của Atletico là đặt 7 ăn 4.

Thầy trò HLV Julian Nagelsmann đã chứng minh, nhưng con số cũng chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Leipzig nhập cuộc bằng lối chơi pressing, chia cắt hàng tiền vệ của Atletico và khiến đối thủ được đánh giá cao hơn gặp rất nhiều khó khăn.

HLV Diego Simeone bất lực trước Leipzig.

Ngay phút thứ 4, Leipzig cảnh báo Atletico bằng cú voley đưa bóng đi vọt xà của Marcel Halstenberg. Sau đó 7 phút, Atletico đáp trả bằng tình huống không chiến của Stefan Savic. Cơ hội tốt nhất của Atletico trong hiệp một là cú ra chân quyết đoán của Carrasco trong vùng cấm buộc thủ môn Gulacsi phải trổ tài để cứu thua ở phút 13.

Như bao mùa giải qua, Atletico dưới tay HLV Diego Simeone vẫn chỉ trung thành với lối chơi phòng ngự phản công xù xì. Trước Leipzig chơi tổ chức và khoa học, Diego Costa và các đồng đội chỉ có thể hy vọng tạo ra khác biệt bằng những cú sút xa hoặc tình huống cố định.

Ngay đầu hiệp hai, Leipzig đã tận dụng thoáng mất tập trung của Atletico để có bàn mở tỷ số. Marcel Sabitzer nhận bóng bên cánh phải, trước khi thực hiện quả tạt vừa tầm cho Daniel Olmo đánh đầu hạ gục thủ môn Jan Oblak.

Phút 58, HLV Simeone rút Hector Herrera khỏi sân để thay bằng Joao Felix. Sao trẻ người Bồ Đào Nha sớm để lại dấu ấn khi mang về cho Rojiblancos một quả phạt đền ở phút 70, cũng chính Felix là người thực hiện thành công để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Phút 72, Morata vào sân với mục tiêu giúp Atletico Madrid tìm kiếm thêm bàn thắng. Đại diện La Liga liên tục gây sức ép, nhưng không thể tìm ra phương án xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Leipzig, dưới sự chỉ đạo của ngôi sao Dayot Upamecano.

Leipzig viết tiếp câu chuyện thần kỳ ở Champions League mùa này.

Ở thời điểm nhiều người nghĩ tới hiệp phụ, Leipzig đã bất ngờ có bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 88. Angelino thực hiện đường chuyền cho Tyler Adams tung cú sút từ tuyến hai. Bóng chạm chân Stefan Savic đổi hướng khiến thủ môn thủ thành Oblak bó tay.

Trong 3 mùa giải gần nhất, Champions League luôn chứng kiến những chú ngựa ô là Monaco (2016/17), AS Roma (2017/18) và Ajax Amsterdam (2018/19). Mùa này, đến lượt Leipzig khiến cả châu Âu phải bất ngờ. Ở bán kết, đoàn quân của chiến lược gia mới 33 tuổi Nigelsmann sẽ chạm trán PSG.

Leipzig 2-1 Atletico

Bàn thắng: Olmo 50', Adams 88' - Felix (phạt đền) 71'.

Đội hình thi đấu

Leipzig: Gulacsi, Angelino, Upamecano, Sabitzer (Mukiele 90'+2), Poulsen, Klostermann, Nkunku (Schick 83'), Halsternberg, Olmo (Haidara 83'), Laimer (Adams 72'), Kampl.

Atletico: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Koke (Felipe 90'), Herrera (Felix 58'), Niguez, Carrasco, Llorente, Costa (Morata 72').

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất