Thể thao

Lách qua khe cửa hẹp, đội của bầu Hải và bầu Đức cùng vào bán kết SV-League 2020

Hoài Anh
Chia sẻ

Chiều ngày 2/12, Đại học Cần Thơ đã thắng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM với tỷ số 1-0, qua đó giành vé vào bán kết SV-League 2020.

Trận đấu giữa Đại học Cần Thơ và Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM là “chung kết” cho tấm vé vào bán kết cuối cùng ở SV-League. Cụ thể, Đại học Nông Lâm giành suất vào bán kết đầu tiên ở bảng B sau 2 trận toàn thắng. Đại học Sư phạm Kỹ thuật xếp thứ 2 với 3 điểm (hiệu số +1). Đại học Cần Thơ xếp thứ 3 (3 điểm, hiệu số -1). Đội bóng của bầu Hải muốn đi tiếp phải giành chiến thắng, còn Đại học Sư phạm Kỹ thuật chỉ cần một kết quả hòa.

Một sự ghi nhận rất lớn cho sự chuyên nghiệp từ Ban tổ chức SV-League 2020, là mời trọng tài nổi tiếng ở V.League (cựu còi vàng) - Nguyễn Minh Châu bắt chính trận đấu quan trọng giữa Đại học Cần Thơ và Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Đại học Cần Thơ cho thấy sự quyết tâm rất cao khi chơi tấn công ngay từ đầu. Nhưng các chàng sinh viên xứ Tây Đô không thể đẩy cao tốc độ trận đấu, bởi Đại học Sư phạm Kỹ thuật đá kín kẽ và bắt người rất kỹ ngay từ giữa sân.

Lách qua khe cửa hẹp, đội của bầu Hải và bầu Đức cùng vào bán kết SV-League 2020 Ảnh 1
Hoài Duy ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong một thế trận khá khó khăn, Đại học Cần Thơ cố gắng triển khai tấn công với các miếng đánh ở hai biên, ban bật nhanh nhằm xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đối thủ. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học trò HLV Châu Đức Thành được đền đáp khi hưởng quả phạt đền ở phút 15. Đây là tình huống cầu thủ của Đại học Cần Thơ bị phạm lỗi trong vòng 16m50 và trọng tài Nguyễn Minh Châu lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Đứng trước cơ hội “vàng” để mở tỷ số, đội trưởng Đoàn Hoài Duy thực hiện thành công pha đá 11m để ghi bàn cho Đại học Cần Thơ ở phút 16. Bàn thắng này cũng giúp cho đội bóng của bầu Hải dễ triển khai các pha tấn công khi Đại học Sư phạm Kỹ thuật buộc dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. 

Ở phút cuối cùng của hiệp 1, Quốc Linh khiến cho cổ động viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật phải thót tim. Cầu thủ mang áo số 5 có pha đá phạt trực tiếp hóc hiểm đưa bóng bật cột dọc. May mắn còn mỉm cười với Đại học Sư phạm Kỹ thuật là khi bóng bật cột thì cầu thủ của Đại học Cần Thơ không kịp đá bồi.

Đánh mất lợi thế vào bán kết khi để cho Đại học Cần Thơ dẫn 1-0 trong hiệp 1, Đại học Sư phạm Kỹ thuật không còn gì để mất nên phải đá tấn công trong hiệp 2. Dù vậy, đội bóng của HLV Trần Mạnh Hùng vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ các chàng sinh viên xứ Tây Đô. Thậm chí, họ suýt nhận thêm bàn thua ở phút 62. Thủ môn Thanh Huy đấm bóng không an toàn và khung thành mở toang, nhưng Hoài Phong có pha dứt điểm từ xa không chính xác. 

Ở 10 phút cuối cùng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật chơi đầy nỗ lực khi liên tiếp tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành của Đại học Cần Thơ. Dù tung ra đến 4 pha dứt điểm nhưng các cầu thủ của HLV Trần Mạnh Hùng không thể có được bàn gỡ hòa.

Lách qua khe cửa hẹp, đội của bầu Hải và bầu Đức cùng vào bán kết SV-League 2020 Ảnh 2
Niềm vui của thầy trò HLV Châu Đức Thành khi giành vé vào bán kết SV-League 2020.

Kết quả cuối cùng, Đại học Cần Thơ thắng 1-0 trước Đại học Sư phạm Kỹ thuật để giành tấm vé cuối cùng vào bán kết SV-League 2020. Ở trận đấu còn lại, Đại học Nông Lâm của bầu Đức hòa Đại học Sài Gòn 1-1. 

Như vậy, SV-League 2020 xác định xong 2 cặp đấu ở vòng bán kết. Đại học Khoa học Tự nhiên (nhất bảng A) gặp Đại học Cần Thơ (nhì bảng B), Đại học Nông Lâm (nhất bảng B) gặp Đại học Bách Khoa (nhì bảng A). 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất