Thể thao

HAGL thua trận thứ 3 liên tiếp ở V.League: Đá vui, giữ cho Xuân Trường - Tuấn Anh

Hoài Anh
Chia sẻ

Cất đến 7 trụ cột, HAGL đá vui và thua Quảng Ninh 1-3. Một thất bại không khó dự đoán nhưng đáng để suy ngẫm cho giải đấu số 1 Việt Nam...

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, trong đó có những Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn ngồi ngoài, HAGL cho thấy rõ họ đến Cẩm Phả không vì mục tiêu có điểm. Do đó, đội bóng phố Núi dễ dàng nhận thất bại đến 1-3 tại sân Cẩm Phả.

Ba bàn thắng của Quảng Ninh được ghi bởi Claudecir và Lynch lập cú đúp. Bàn gỡ của HAGL được ghi bởi A Hoàng sau đường kiến tạo của Văn Thanh - cầu thủ vào sân ở hiệp 2.

Quan điểm của bầu Đức, HAGL sau khi không còn lo chuyện rớt hạng thì mục tiêu đá vui là chính. Thế nên, không ngạc nhiên khi nhiều trụ cột tuyển Việt Nam được đội bóng phố Núi cho ngồi ngoài nhằm tránh quá tải, có thể dẫn đến chấn thương.

HAGL thua trận thứ 3 liên tiếp ở V.League: Đá vui, giữ cho Xuân Trường - Tuấn Anh Ảnh 1
HAGL của bầu Đức cất 7 trụ cột, đá vui với Quảng Ninh.

Với HAGL, họ coi như khép lại V.League 2020 sau lượt đi. Những trụ cột của HAGL chỉ còn hướng đến việc không để chấn thương, nhất là những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh từng bị mổ đầu gối. 

Tất nhiên, chuyện HAGL đá vui sẽ khiến cho V.League trở nên nhàm chán, ít nhất là với những khán giả thích xem HAGL thi đấu. Nhưng trên phương diện của bầu Đức có thể hiểu được, bởi ông xác định chơi V.League bây giờ chỉ chơi vui là chính, còn quan trọng là các cầu thủ có cơ hội thi đấu thường xuyên, cống hiến cho các ĐTQG.

Có lẽ, những người điều hành giải đấu cần có những sự thay đổi để cuộc chơi được nhìn nhận tích cực hơn, đặc biệt đối với bầu Đức. Vì cuộc chơi tiếp diễn như thế này thì ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của V.League.

Chẳng lẽ sau 20 năm thì V.League lại đi thụt lùi vì định kiến "5 đánh 1"?

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất