Thể thao

Đình Trọng bị đánh vào mặt trong ngày Hà Nội FC thoát chết phút 90

Thành An
Chia sẻ

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC may mắn mới có được trận hòa 1-1 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong đó có tình huống va chạm giữa Đình Trọng và Chevaughn Walsh.

Tối 29/3, Hà Nội FC tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Hà Nội FC đã có hành động tri ân Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ vừa trải qua chấn thương nặng sau pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh cách đây ít ngày.

Bất ngờ đã xảy ra ngay ở phút thứ 6 của trận đấu khi đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có bàn vượt lên dẫn trước. Nhận bóng từ Akinade, Tuấn Hải khống chế tốt rồi xoay người cứa lòng trong chân trái hiểm hóc từ sát vạch 16m50 hạ gục thủ môn Tấn Trường.

Đình Trọng bị đánh vào mặt trong ngày Hà Nội FC thoát chết phút 90 Ảnh 1
Tuấn Hải mở tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sau bàn mở tỷ số, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh càng thêm tự tin. Trên hàng công, ngoại binh Chevaughn Walsh gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ Hà Nội FC. Phút 33, thiếu chút nữa Tuấn Hải lập siêu phẩm khi cú sút từ khoảng cách 55m của anh lại đưa bóng đi sạt xà ngang.

Khoảng 15 phút cuối hiệp một, Hà Nội FC gây áp lực mạnh mẽ lên khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mặc dù vậy, các cơ hội đều trôi qua mà không có bàn thắng cho đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm.

Bước sang hiệp hai, HLV Chu Đình Nghiêm tung Thành Lương và sân thay Tấn Tài để tăng cường hàng công. Với sự có mặt của Lương “dị” trên sân, lối chơi của Hà Nội FC tỏ ra nguy hiểm hơn rất nhiều.

Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và sau đó Quang Hải vừa bình phục chấn thương cũng xung trận mang theo rất nhiều kỳ vọng. Liên tiếp là những pha dứt điểm về phía khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng bàn thắng vẫn chưa đến cho Hà Nội FC.

Phút 84, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ có pha phản công. Chevaughn Walsh tận dụng thể lực đã bứt tốc và không thể làm gì khác, Đình Trọng đã kéo quần của ngoại binh bên phía đội khách. Bực mình, Chevaughn Walsh đã có pha trả đũa, vung tay đánh vào mặt Đình Trọng.

Đình Trọng bị đánh vào mặt trong ngày Hà Nội FC thoát chết phút 90 Ảnh 1
Đình Trọng kéo quần Chevaughn Walsh và bị ngoại binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trả đũa.

Đình Trọng ôm mặt, lăn ra sân, trong khi Walsh cho rằng trung vệ của Hà Nội FC đã ăn vạ. Mặc dù vậy, trọng tài vẫn rút thẻ vàng cảnh cáo Walsh.

Thời gian trôi về cuối và cứ ngỡ Hà Nội FC sẽ trắng tay. Nhưng đúng vào phút 90, Hà Nội FC có bàn gỡ hòa 1-1. Cú dứt điểm của Văn Xuân trúng vào người một cầu thủ đối phương trước vạch vôi và Geovane có mặt sút bồi thành công, giật lại 1 điểm may mắn cho Hà Nội FC.

Đình Trọng bị đánh vào mặt trong ngày Hà Nội FC thoát chết phút 90 Ảnh 3
Geovane giật lại một điểm cho Hà Nội FC.

May mắn có được trận hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hà Nội FC xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, kém đội đầu bảng HAGL khoảng cách 3 điểm.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất