Thể thao

Cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng chưa thể giúp Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở U23 châu Á

Văn Nhân
Chia sẻ

Đó chắc chắn là một khoảnh khắc xuất thần của Nhâm Mạnh Dũng đưa bóng đi vào góc cao.

Bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp cho U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 và xác lập nhiều cột mốc quan trọng. Lần đầu tiên Việt Nam đánh bại Thái Lan ở SEA Games. Ông Park chấm dứt 16 trận chung kết toàn thắng của Thái Lan. U23 Việt Nam trở thành nhà vô địch tuyệt đối khi không bị thủng lưới…

Và cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng làm nhiều người gợi nhớ về bàn thắng ở chung kết lượt về AFF Cup 2008. Công Vinh đánh đầu ngược tung lưới Thái Lan giúp Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á ở sân Mỹ Đình.

Cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng chưa thể giúp Việt Nam mạnh hơn Thái Lan Ảnh 1
 Cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng là khoảnh khắc xuất thần giúp U23 Việt Nam thắng Thái Lan.

Hành trình đến tấm HCV SEA Games 31 của thầy trò HLV Park Hang Seo có thể nói hoàn hảo. Chúng ta đánh bại Indonesia, Myanmar, Malaysia và Thái Lan - bốn đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á. Càng ý nghĩa khi trong bóng đá có quy luật rằng, bảo vệ được chức vô địch là hành trình khó khăn và áp lực nhất cho mọi đội bóng.

Vỡ oà, sung sướng, hạnh phúc và tự hào. Đó là những cảm xúc để nói về tấm HCV SEA Games 31 của U23 Việt Nam. Chúng ta cũng không quên cảm ơn ông Park và các học trò, khi họ đã chiến đấu hết mình để mang lại niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

Nhưng đằng sau tấm HCV SEA Games 31 vẫn cần nhìn thẳng vào sự thật rằng, tấm HCV chưa thể giúp bóng đá Việt Nam ở trong tâm thế mạnh nhất Đông Nam Á, đặc biệt là cuộc tái ngộ ở U23 châu Á 2022. Chúng ta đánh bại Thái Lan nhờ hội tụ đủ các yếu tố: Thiên thời, địa lợi và nhân hoà. Về trình độ, Việt Nam khó nói mạnh hơn so với U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam có sự chuẩn bị rất tốt cho SEA Games 31. Ông Park được tạo điều kiện chọn những cầu thủ giỏi nhất. Chúng ta có “cầu thủ số 12” tiếp thêm sức mạnh khi đá trên sân nhà. Một điều quan trọng khác là ông Park dụng binh rất tài. Đó chính là thiên thời, địa lợi và nhân hoà.

Ngược lại, Thái Lan chỉ có vài ngày chuẩn bị cho SEA Games 31. Họ cũng không có được những con người giỏi nhất. Thậm chí, Thái Lan chỉ đảo ngược mọi kế hoạch từ nhân sự đến HLV khi Madam Pang tuyên bố muốn có HCV SEA Games.

90 phút ở sân Mỹ Đình đầy hấp dẫn và kịch tính. Nhưng có thể thấy Thái Lan chơi thứ bóng đá mang dáng dấp kẻ mạnh. Họ cầm bóng tốt, kiểm soát thế trận và sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cao. Quãng thời gian 30 phút cuối hiệp 1 và 20 phút đầu hiệp 2 phản ánh đầy đủ về trình độ của U23 Thái Lan. Họ có 3 cơ hội khiến cho chúng ta thót tim.

Cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng chưa thể giúp Việt Nam mạnh hơn Thái Lan Ảnh 2
Tấm HCV SEA Games 31 là sự nỗ lực tuyệt vời của U23 Việt Nam.

Điều khác biệt lớn ở trận chung kết là sự toan tính tài ba của ông Park về lối chơi và cách dụng binh. Ông Park cao tay khi để Hoàng Anh và Nhâm Mạnh Dũng dự bị, sau đó tung họ vào sân ở hiệp 2. Một người giúp cho tuyến giữa Việt Nam thêm sức mạnh, một người giải quyết trận đấu. Phải nhấn mạnh rằng, kết cục của trận chung kết được quyết định bởi một khoảnh khắc và U23 Việt Nam làm được với pha đánh đầu xuất thần của Nhâm Mạnh Dũng.

Vậy nên, U23 Việt Nam đã thắng Thái Lan ở chung kết SEA Games nhưng chưa thể nói mạnh hơn so với Thái Lan. Phía trước là cuộc so tài ở U23 châu Á 2022, hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 2/6. Chúng ta cần xác lập tâm thế để hướng đến một kết quả tốt, nhất là U23 Việt Nam không còn 3 cầu thủ trên 23 tuổi và HLV Park Hang Seo.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất