Thể thao

Cận cảnh 'trọng tài' VAR phán xử Ronaldo và Tây Ban Nha, suýt đưa Bồ Đào Nha về nước

Văn Nhân
Chia sẻ

Không phải Ronaldo, hay Iran, Morocco, Tây Ban Nha, và Bồ Đào Nha, công nghệ VAR mới là điều được nhắc đến nhiều nhất ở 2 trận đấu của bảng B.

Công nghệ VAR đã và đang mang đến nhiều tranh cãi lớn, khi có ý kiến cho rằng VAR “giết chết” cảm xúc bóng đá. Thế nhưng, rạng sáng nay (26/6), VAR đã mang đến điều ngược lại khi thay đổi số phận của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở thứ hạng bảng B, đẩy Ronaldo vào thế đứng tim, còn Iran suýt tạo nên cơn địa chấn lớn nhất World Cup 2018.

Cụ thể, công nghệ VAR đã can thiệp 4 tình huống trong hai trận đấu giữa Iran - Bồ Đào Nha, Morocco - Tây Ban Nha. Tất cả mang đến sự nghẹt thở cho người hâm mộ khi số phận hai trận đấu chỉ được định đoạt sau khi tiếng còi vang lên. Riêng Ronaldo lần đầu tiên trong đời nín thở xem có bị đuổi hay không.

Đầu tiên, VAR phán xử cho Ronaldo được hưởng phạt đền, sau đó đến lượt Iran được hưởng 11m. Xen kẽ, “trọng tài” VAR đã khiến Ronaldo nín thở xem có bị đuổi khỏi sân hay không. Trong trận đấu giữa Morocco và Tây Ban Nha, VAR giúp đội bóng xứ Bò tót có bàn thắng gỡ hòa 2-2.

Ronaldo ngã trong vòng cấm và trọng tài xem lại VAR để cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền ở phút 52. Ảnh: FIFA

Thế nhưng, Ronaldo đã đá hỏng phạt đền khiến Bồ Đào Nha không thể có bàn thắng hai trong sự thất vọng của CĐV Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters

Thêm một lần công nghệ VAR lên tiếng khi Ronaldo đánh nguội đối thủ. Anh bị nhận thẻ vàng sau khi trọng tài xem lại tình huống quay chậm. Lẽ ra, Ronaldo phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: Reuters

Ronaldo đã may mắn không bị đuổi. Một ngày kỳ lạ với Ronaldo, anh trải qua nhiều cảm xúc với “trọng tài” VAR. Ảnh: FIFA

Trung vệ Pepe để bóng chạm tay sau cú đánh đầu của cầu thủ Iran. Trọng tài phải coi VAR để ra quyết định cuối cùng. Sau đó, Iran được hưởng phạt đền ở phút 90+2 và có bàn gỡ 1-1. Ảnh: FIFA

Bàn thắng gỡ hòa của Iran suýt tạo nên địa chấn, khi họ có tình huống nguy hiểm ở phút 90+4 nhưng không thể nâng tỷ số lên thành 2-1. Nếu Iran có bàn thắng thứ 2 thì Bồ Đào Nha bị loại. Ảnh: FIFA

Trong khi đó, trọng tài VAR đã phán xử số phận trận đấu giữa Tây Ban Nha và Morocco. Tỷ số đang 2-1 cho đại diện châu Phi và Iago Aspas ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Tây Ban Nha. Thế nhưng, trọng tài từ chối vì cho rằng việt vị, nhưng thảm khảo VAR đã công nhận. Ảnh: Reuters

Nhờ VAR, Tây Ban Nha lấy ngôi đầu bảng của Bồ Đào Nha nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Bồ Đào Nha sẽ gặp Uruguay, còn đội bóng xứ Bò tót gặp Nga ở vòng đấu loại. Ảnh: FIFA

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất