Vòng quanh Thế giới

Xúc động khoảnh khắc mẹ con voi đoàn tụ sau 12 năm xa cách

Theo Mirror
Chia sẻ

Xa cách suốt 12 năm đằng đẵng, song từ giây phút đầu gặp lại ở vườn thú, hai mẹ con voi đã mừng vui rối rít vì nhận ra nhau.

Ở tuổi 39, cuối cùng thì voi mẹ Pori cũng gặp lại con gái Tana 19 tuổi tại vườn thú Bergzoo ở thành phố Halle, thuộc bang Sachsen-Anhalt, Đức. Nhân dịp hai mẹ con đoàn tụ sau 12 năm xa cách, các con của Tana là Tamika (4 tuổi) và Elani (1 tuổi) cũng đến góp vui, ríu rít "chào hỏi" bà ngoại. 

Để giúp gia đình nhỏ của Pori thư giãn và làm quen với nhau, ban quản lý vườn thú quyết định sẽ tạm đóng cửa nhà voi để chúng có không gian riêng tư. Nếu muốn, du khách vẫn có thể quan sát những chú voi khi chúng đến khu vực ngoài trời. 

Trong môi trường hoang dã, voi đực thường sẽ rời đàn khi đến một độ tuổi nhất định, song voi cái lại có xu hướng quấn quýt bên cạnh mẹ. Với việc đưa hai mẹ con Pori lại gần nhau, ban quản lý vườn thú đang nỗ lực tái thiết lập cấu trúc gia đình tự nhiên này. 

Pori là một con voi châu Phi được sinh ra trong môi trường tự nhiên ở Zimbabwe vào năm 1981, sau đó sinh sống ở vườn thú Magdeburg (Đức) từ năm 1983 tới 1997, trước khi được đưa đến Tierpark Berlin để nhân giống. Năm 2001, nó hạ sinh con gái đầu lòng Tana. Voi con chỉ sống với mẹ được 7 năm đã bị đưa đến vườn thú Bergzoo, hai mẹ con không còn gặp nhau từ đó, mãi đến nay mới có cơ hội đoàn viên.

"Việc đưa Pori đến Halle là một bước tiến quan trọng trong chu trình nuôi dưỡng voi hiện đại", trích lời Tiến sĩ Dennis Muller, Giám đốc sở thú Bergzoo. "Trong tương lai, các đàn voi tại tất cả vườn thú ở châu Âu nên được chăm sóc theo mô hình gia đình trong tự nhiên như thế này. Chúng ta đang đến gần hơn với mục tiêu đó".

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất