Vòng quanh Thế giới

Vô tình nhặt được kim cương 9 carat khi đi dạo công viên

Theo CNN
Chia sẻ

Người đàn ông ban đầu nghĩ vật mình nhặt được là thủy tinh, nhưng thực chất đó là viên kim cương 9 carat.

Kevin Kinard bất ngờ khi nhặt được viên kim cương.

Kevin Kinard đang tham quan Công viên Crater of Diamonds của tiểu bang Arkansas thì phát hiện ra một viên kim cương 9,07 carat.

Kinard, đến từ Maumelle, bang Arkansas, từng đi tới công viện này kể từ một chuyến đi thực tế hồi cấp 2, nhưng chưa lần nào tìm thấy kim cương.

Bây giờ 33 tuổi và anh có viên kim cương lớn thứ hai được tìm thấy trong lịch sử của công viên.

Kinard đã ở công viên với bạn bè vào Ngày Lao động.

"Bất cứ thứ gì trông giống như pha lê, tôi đều nhặt nó lên và cho vào túi của mình", anh cho biết.

Viên kim cương 9,07 carat được tìm thấy ở Công viên Crater of Diamonds.

Quản lý chi nhánh ngân hàng sau đó bắt gặp một viên pha lê có kích thước bằng đá cẩm thạch. “Nó trông thật thú vị và sáng bóng", Kinard nói. "Tôi chỉ nghĩ nó là thủy tinh".

Sau nhiều giờ tìm kiếm, những người bạn đã ghé qua Trung tâm Khám phá Kim cương của công viên để kiểm tra những viên đá của họ.

Một lúc sau, Kinard được gọi vào văn phòng và báo tin vui.

"Tôi thực sự đã rơi nước mắt khi họ nói với tôi. Tôi hoàn toàn bị sốc", anh nói. "Nó nặng 9,07 carat và tôi đã tìm thấy nó vào ngày 9/7. Tôi nghĩ rằng nó thật độc đáo".

Hơn 75.000 viên kim cương đã được tìm thấy tại công viên Công viên Tiểu bang Crater of Diamonds kể từ khi những viên đầu tiên được phát hiện vào năm 1906.

Chia sẻ

Theo

CNN

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất