Vòng quanh Thế giới

Vẻ sợ hãi của Hoàng tử Harry khi gặp William sau rạn nứt

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James cho rằng sự thay đổi tâm trạng đột ngột của Harry là “đáng giật mình" và bản chất "hướng ngoại" thường thấy của anh đã được thay thế bằng dấu hiệu "lo lắng".

Các báo cáo về mâu thuẫn giữa hai hoàng tử đã xuất hiện lần đầu vào tháng 11/2018, khi phóng viên hoàng gia của Vanity Fair Katie Nicholl cho biết căng thẳng bắt đầu sau một bình luận của Harry với anh trai mình tại buổi gặp mặt Giáng sinh của họ vào năm trước.

Việc Harry và Meghan quyết định rời khỏi nhà của William ở Cung điện Kensington để tới Windsor cũng làm dấy lên tin đồn về sự rạn nứt trong mối quan hệ.

Vài tháng sau khi cuộc tranh cãi bắt đầu, tại buổi lễ nhân Ngày Anzac vào tháng 4/2018, ngôn ngữ cơ thể của hai anh em được cho là dấu hiệu cho thấy họ đang "phớt lờ" nhau.

Và trong sự kiện cuối cùng họ tham gia trước khi Harry và Meghan ngừng đảm nhận vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia, dường như có một sự khó xử giữa William – Kate và Harry – Meghan.

Kể từ đó, Harry đã ám chỉ về sự rạn nứt hai lần - lần đầu tiên là ở Nam Phi và lần thứ hai là vào tháng trước, khi anh nói với Oprah Winfrey rằng hai anh em đang có "khoảng cách".

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James đã nói với Daily Star về điều mà cô tin là cuộc chạm trán "căng thẳng nhất" được ghi lại trên máy quay giữa cặp đôi kể từ khi mâu thuẫn giữa họ bắt đầu.

Hoàng tử Harry đã đoàn tụ với William và Kate Middleton tại Nhà nguyện St George ở Windsor vào tháng 4/2019 nhân Lễ Phục sinh. Trong video, Harry được nhìn thấy đi trước William và Kate khi cả gia đình đi về phía nhà nguyện để chào đón mục sư và chờ Nữ hoàng tới.

Harry đi phía trước William và Kate

Theo Judi, Harry luôn giữ khoảng cách với anh trai mình và thậm chí còn "tránh xa bằng cách đi về phía một bức tường". Hai anh em dường như không nhìn thấy nhau trong suốt khoảng thời gian đó.

Judi nói với Daily Star: “Khi Harry đến nhà nguyện, anh dường như không có động thái quay đầu lại để chào hỏi anh trai. Thay vào đó, anh đi xung quanh, lùi về phía bức tường, nhưng dường như đột nhiên nhớ ra rằng anh cần phải đi qua anh trai mình để chào những vị khách khác. Anh đã đứng ở cuối hàng khi Nữ hoàng đến, Zara và Mike (con gái và con rể của công chúa Anne) đứng xen giữa anh, Kate và William, và sự lo lắng của Harry dường như tăng lên khi anh tiếp tục kéo áo khoác của mình”.

Judi tuyên bố sự kiện hoàng gia này là cuộc gặp gỡ "căng thẳng nhất" vì phản ứng của Harry khi William đến gần: "Có vẻ Harry đã đi lại xung quanh, anh gần như là sợ hãi khi gặp anh trai mình. Tại một thời điểm, dường như anh chỉ biết đứng phía sau một nhóm người trong khi tất cả những gì bạn mong đợi là Harry sẽ trò chuyện và cười đùa cùng William và Kate. Harry đã luôn rất hòa đồng, thân thiện và hướng ngoại. Sự thay đổi tâm trạng đột ngột này khá là đáng giật mình”.

Harry giữ khoảng cách với William

Judi cũng đề cập rằng cử chỉ nghịch nút áo khoác của Harry là dấu hiệu của việc tạo ra một rào cản nhỏ giữa mọi người: "Ở ngoài đời, chúng ta có thể khoanh tay trước ngực nhưng tại nơi công cộng như thế này, bạn thường có thể thấy mọi người tạo ra rào cản bằng cách cầm một chiếc túi xách trước ngực hoặc, như Harry trong trường hợp này, loay hoay với các nút hoặc cổ tay áo như một cái cớ để đưa cánh tay lên”.

Nhưng có một khoảnh khắc Harry thể hiện "mối quan hệ bạn bè" với chị dâu Kate khi anh nghiêng người qua Zara để gọi Mike và lúc đó Kate mỉm cười: “Điều này được lặp lại nhưng dường như không có khoảnh khắc nào ở đây mà những người anh em thân thiết một thời thậm chí còn để ý đến nhau".

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James chỉ phân tích đoạn phim ngắn được báo chí thế giới ghi lại trước Lễ Phục sinh. Tất nhiên, cặp anh em có thể đã hành động khác khi ở trong nhà nguyện hoặc trước khi họ tham dự sự kiện.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất