Vòng quanh Thế giới

Thầy pháp Ấn Độ với cách 'chữa' Covid-19 dã man như thời Trung cổ

Theo The Sun
Chia sẻ

Quá tuyệt vọng khi hệ thống y tế sụp đổ giữa đại dịch, nhiều người Ấn Độ đặt hết niềm tin vào thầy pháp với những phương thức chữa bệnh phản khoa học.

Theo Ashita Rebecca Singh, một bác sĩ ở phía tây bắc bang Maharashtra, nhiều người đang "đặt cược" mạng sống của mình và người thân khi giao phó tính mạng cho thầy pháp, bởi họ tin rằng Covid-19 là do "linh hồn ma quỷ" gây ra.

Thầy pháp Ấn Độ với cách 'chữa' Covid-19 dã man như thời Trung cổ Ảnh 1

Ngày 29/4, Ấn Độ ghi nhận 379.257 ca nhiễm Covid-19 mới, cũng là con số kỷ lục trên thế giới từ trước đến nay. Bác sĩ Singh cho biết những người dân địa phương tìm đến các phương pháp chữa trị "truyền thống" nhưng không có kết quả. Cuối cùng, họ vẫn phải chấp nhận sự thật và trông cậy vào đội ngũ y bác sĩ. 

Thầy pháp Ấn Độ với cách 'chữa' Covid-19 dã man như thời Trung cổ Ảnh 2

"Chúng tôi tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bỏng phần bụng, vì thầy pháp đã dí miếng sắt nung nóng vào người họ để 'trị bệnh'", cô nói. Thế nhưng, trước hoàn cảnh chết chóc bủa vây, người dân bang Tây Bengal vẫn đi bỏ phiếu khiến dư luận lo ngại nơi này sẽ trở thành tâm dịch mới của đất nước.

Thầy pháp Ấn Độ với cách 'chữa' Covid-19 dã man như thời Trung cổ Ảnh 3

Thủ đô Delhi đã thực hiện lệnh phong toả. Bang Maharashtra, nơi toạ lạc trung tâm tài chính Mumbai, cũng đang xem xét kéo dài thời gian "cách ly" cho đến giữa tháng 5. Trong bối cảnh đó, việc bang Tây Bengal không áp đặt lệnh cấm tụ tập càng khiến dư luận hoang mang.

Thầy pháp Ấn Độ với cách 'chữa' Covid-19 dã man như thời Trung cổ Ảnh 4

Thẩm phán tòa thượng thẩm cho rằng Ủy ban Bầu cử Ấn Độ nên bị buộc tội giết người vì cổ động bỏ phiếu, khiến dịch bệnh có cơ hội lây lan. Và trong khi những người dân lương thiện gần như hoá điên vì mất người thân trong đại dịch, các phần tử tội phạm nguy hiểm ở Ấn Độ lại được "tranh thủ" xếp vào chỗ trống ở bệnh viện khi chẳng may mắc Covid-19.

Thầy pháp Ấn Độ với cách 'chữa' Covid-19 dã man như thời Trung cổ Ảnh 5

Rajendra Nikalje, được biết đến với cái tên Chhota Rajan, bị phán chung thân vì tội giết một phóng viên và phải đối mặt với gần 70 cáo buộc hình sự, bao gồm tống tiền và giết người. Ngày 26/4, khi đang thụ án trong nhà tù Tihar, hắn bị phát hiện nhiễm Covid-19. Ngay lập tức, Rajan được đưa đến Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ (AIIMS) để điều trị.

Xem thêm: Chồng bất lực chở thi thể vợ trên xe đạp tìm nơi hỏa táng vì dân làng sợ lây virus

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất