Vòng quanh Thế giới

Tới nhà tang lễ nhìn mặt chồng lần cuối, vợ sốc nặng khi biết sự thật bên trong quan tài

Theo Hindustantimes
Chia sẻ

Trong lễ hỏa thiêu, người vợ nhất quyết đòi nhân viên nhà tang lễ cho nhìn mặt chồng lần cuối nhưng khi nắp quan tài mở ra, cô lại đứng hình khi nhìn thấy thi thể bên trong.

Vào ngày 3/4, anh Chunnu Kumar (40 tuổi, sống ở tiểu khu Barh thuộc quận Patna, bang Bihar, Ấn Độ) nhập viện vì xuất huyết não. Tới ngày 11/4, gia đình anh Chunnu nhận được thông báo từ bệnh viện nói rằng anh đã qua đời sau thời gian chiến đấu với Covid-19. Theo hồ sơ của bệnh viện, mẫu xét nghiệm Covid-19 của anh Chunnu có kết quả dương tính.

Giấy chứng tử của anh Chunnu.

Người thân của bệnh nhân cho biết, tình trạng sức khỏe của anh đã hồi phục và dần ổn định vào ngày 10/4. Không ngờ rằng, vào khoảng 10h sáng hôm sau, bệnh viện lại thông báo rằng anh đã qua đời.

Sau đó, bệnh viện đã đưa giấy chứng tử vàn bàn giao thi thể cho gia đình. Tuy nhiên, do anh Chunnu được xác nhận qua đời vì Covid-19 nên thi thể của anh phải được hỏa tang ngay tại bệnh viện để đảm bảo an toàn cho người xung quanh.

Các quan chức của bệnh viện đã trao cho chúng tôi một cỗ thi thể được bọc bằng túi đen. Họ không cho chúng tôi nhìn mặt anh ấy lần cuối và nói rằng chúng tôi không thể đưa thi thể anh về an táng tại làng”, một người thân của anh Chunnu nói. 

Chị Kavita Devi, vợ của anh Chunnu.

Tuy nhiên, khi thi thể được chuẩn bị hỏa táng, chị Kavita Devi, vợ của anh Chunnu, lại nảy sinh nghi ngờ. Chị cảm thấy chiều cao của thi thể không tương xứng với chiều cao của chồng mình nên nhất quyết đòi nhân viên nhà tang lễ cho nhìn mặt chồng lần cuối.

Không ngờ rằng, khi quan tài mở ra, chị Kavita và người thân đều sốc nặng vì trong đó là thi thể của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ chứ không phải là chồng của chị. “Rõ ràng đó không phải là anh trai tôi”, Brij Bihari, em trai của anh Chunnu bức xúc nói.

Ngay lập tức, gia đình chị Kavita yêu cầu bệnh viện kiểm tra lại và phát hiện anh Chunnu vẫn đang hôn mê, nằm điều trị trong bệnh viện. Gia đình chị rất tức giận về sơ suất y tế này.

Giám đốc bệnh viện, nơi anh Chunnu điều trị. 

Lần cuối tôi gặp chồng, sức khỏe của anh vẫn rất ổn định. Không ngờ rằng ngày hôm sau bệnh viện lại tuyên bố chồng tôi đã chết. Tôi đã khóc nguyên ngày hôm đó và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết thi thể đó không phải là chồng tôi”, chị Kavita chia sẻ.

Được biết, thi thể của người đàn ông nhiễm Covid-19 vẫn chưa có người nhận. Giám đốc bệnh viện cho biết, bệnh viện sẽ có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với người có lỗi.

Chia sẻ

Theo

Hindustantimes

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất