Vòng quanh Thế giới

Số ca tử vong vì Covid-19 vượt mốc 4 triệu sau một năm rưỡi: Những hình ảnh đau lòng trải khắp thế giới

Theo Aljazeera
Chia sẻ

Cuộc đua giữa vaccine và biến thể Delta dần trở nên căng thẳng khi số người chết vì Covid-19 trên toàn thế giới vượt quá mốc 4 triệu.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, số người tử vong trong 1,5 năm đại dịch hoành hành tương đương với số người thiệt mạng trong tất cả các cuộc chiến tranh trên thế giới kể từ năm 1982 đến nay (dữ liệu từ Viện nghiên cứu hòa bình Oslo).

Một người phụ nữ suy sụp cầu nguyện trong lễ hỏa táng người thân qua đời vì Covid-19 ở Guwahati, Ấn Độ.
Heather Haworth nắm tay cậu con trai trong lúc bé được tiêm Pfizer ở Santa Ana, California.
Một nhân viên y tế được tiêm vaccine AstraZeneca tại Bệnh viện Đại lục Yaba ở Lagos, Nigeria.

Con số này cao gấp 3 lần số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên toàn cầu mỗi năm, bằng với dân số của Los Angeles hoặc Georgia, hơn 1/2 dân số Hongkong và gần 50% dân cư ở New York. Đáng sợ hơn, đây chưa hẳn là con số thực tế vì vẫn có nhiều trường hợp không được báo cáo.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của những nhân viên dọn xác trước nhà hoả táng ở New Delhi, Ấn Độ.
Các y tá từ Bệnh viện St Thomas ngồi trên đỉnh Bức tường Tưởng niệm Covid Quốc gia ở London.
Thi thể của những người chết vì Covid-19 trong Bệnh viện Honorio Delgado ở Arequipa, Peru.

Nhờ sự ra đời của vaccine, số ca tử vong mỗi ngày đã giảm mạnh xuống còn khoảng 7.900. Vào đầu tháng 1, con số này thậm chí lên đến 18.000. Nhưng thời gian gần đây, biến thể Delta có nguồn gốc từ Ấn Độ đang lây lan nhanh chóng ở cả những nước được tiêm chủng đầy đủ như Mỹ, Anh và Israel.

Một công nhân mặc đồ bảo hộ đang vệ sinh đường phố ở trung tâm thành phố Guatemala City, Guatemala.
Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Honorio Delgado ở Arequipa, Peru.
Các nhân viên nghĩa trang khiêng quan tài chứa hài cốt của bệnh nhân tử vong vì Covid-19 tại nghĩa trang Inhauma ở Rio de Janeiro, Brazil.

Đồng thời, đại dịch cũng làm lộ rõ chênh lệch giữa các quốc gia, khi dân cư châu Phi và những nơi nghèo khó hầu như không được tiêm chủng. Trước tình trạng đó, Mỹ và các nước khác đã chia sẻ ít nhất 1 tỷ liều vaccine cho những khu vực này.

Thành viên của một nhóm chuyên mai táng các bệnh nhân Hồi giáo chết vì Covid-19 phun thuốc khử trùng vào mộ trước khi chôn cất.
Một nhân viên y tế giúp bệnh nhân Covid-19 ngồi dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Quốc gia Kenyatta, Nairobi, Kenya.
Một người đàn ông khóc nức nở trước mộ người thân đã chết vì Covid-19 tại Nghĩa trang Rorotan ở Jakarta, Indonesia.

Mỹ là quốc gia có nhiều người tử vong vì Covid-19 nhất với hơn 600.000, tiếp theo là Brazil với hơn 520.000 người. Ann Lindstrand, một thành viên cấp cao của WHO, cảnh báo rằng biến thể, tiêm chủng không đồng đều và việc nới lỏng các biện pháp giãn cách là "sự kết hợp nguy hiểm". Chúng ta cần nhận thức được rằng đây là vấn đề toàn cầu.

Chia sẻ

Theo

Aljazeera

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất