Vòng quanh Thế giới

Quá nhiều người chết vì Covid-19, đầm lầy biến thành nghĩa trang chôn nạn nhân

Theo Aljazeera
Chia sẻ

Vùng đất tại Rorotan, Indonesia từng là khu đầm lầy trống trải mà nay gia đình nạn nhân Covid-19 phải lội qua những đống bùn lầy để tới chỗ mộ người thân yêu.

Đáng lẽ đây phải là khoảng thời gian ăn mừng đối với gia đình Puji Apriani khi cô đang mang thai con thứ hai và chỉ còn vài tuần nữa là sinh.

Nhưng thay vì chào đón một cuộc sống mới, giờ đây gia đình cô lại rơi vào cảnh tang tóc.

"Tôi nhớ chị ấy. Chị ấy khỏe mạnh, thai kỳ bình thường và đột nhiên qua đời", Ery Jurniastuti, em gái của Puji Apriani, nói.

Gia đình họ sống ở khu vực Kudus, miền trung Java - một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trước sự gia tăng gần đây của các ca mắc Covid-19 ở Indonesia. “Chị ấy cảm thấy khó thở và ho. Chị ấy còn bị những cơn co thắt trong dạ dày", Ery nói.

Quá nhiều người chết vì Covid-19, đầm lầy biến thành nghĩa trang chôn nạn nhân Ảnh 1
Gia đình Puji Apriani buồn bã trước cái chết của cô và đứa bé.

Là nơi sinh sống của gần 900.000 người, Kudus ghi nhận mức tăng 7,594% số ca mắc Covid-19 kể từ đầu năm nay.

Sau khi số ca nhiễm tăng chóng mặt, các bệnh viện quá tải buộc phải từ chối bệnh nhân. Sau khi bị hai bệnh viện từ chối, sản phụ Puji cuối cùng đã được nhập viện. Nồng độ oxy của cô được cải thiện một chút. Nhưng không bao lâu, tình trạng của cô xấu đi và sản phụ này tử vong trong bệnh viện. "Chị ấy chết trước, sau đó bác sĩ kiểm tra tim của đứa bé. Đứa bé vẫn còn sống trong bụng, nhưng họ không đưa đưa trẻ ra. Đứa trẻ đã tử vong trong bụng mẹ", Ery cho biết.

Tại Bệnh viện Đa khoa Loekmono Hadi ở Kudus, bác sĩ Abdul Aziz Achyar cho biết ông “ngạc nhiên” trước số ca mắc tăng chóng mặt gần đây, lấp đầy hơn 90% giường bệnh.

“Trong tháng Ramadan, mọi thứ vẫn yên tĩnh. Chúng tôi chỉ có 18 bệnh nhân. Nhưng sau đó, khi dịch bệnh bùng phát, bản thân tôi cũng phải nhập viện", bác sĩ Abdul nói.

153 đồng nghiệp của bác sĩ Adul cũng nhiễm Covid-19 và hai trong số họ đã tử vong. Năng lực theo dõi các biến thể của Indonesia còn hạn chế, nhưng các bác sĩ tin rằng đợt dịch bùng phát hiện tại ở Kudus một phần do sự lây lan của biến thể Delta, lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ.

Tại Bệnh viện Aisyiyah Kudus, bác sĩ Najib Budhiwardoyo cho biết bệnh viện của ông đã hoàn toàn kín bệnh nhân Covid-19. "Chúng tôi phải chọn lọc, chỉ có thể dùng bình oxy cho những bệnh nhân có độ bão hòa oxy trong máu cực thấp".

Xem thêm: Indonesia bên bờ vực 'vỡ trận', kỷ lục hơn 1.000 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ

Đầm lầy biến thành nghĩa trang

Quá nhiều người chết vì Covid-19, đầm lầy biến thành nghĩa trang chôn nạn nhân Ảnh 2
Nghĩa trang tại Rorotan được xây dựng trên khu đất từng là đầm lầy ở phía bắc Jakarta.

Không chỉ các bệnh viện ở Java chạy gần hết công suất mà cả các nghĩa trang cũng vậy. Tại thủ đô Indonesia, các khu chôn cất nạn nhân Covid-19 như nghĩa trang Pondok Rangon, nơi được mở từ những tháng đầu của đại dịch, đã kín chỗ. Các nhân viên nghĩa trang cho biết họ đang phải vật lộn để theo kịp khối lượng công việc quá lớn. "Trước dịch Covid-19, tôi từng đào 10 hố chôn mỗi ngày. Nhưng hôm qua, chúng tôi đã đào 46 ngôi mộ. Hôm trước con số này là 51", Darsiman, một người làm nghề bốc mộ 20 năm, cho biết. "Chúng tôi rất mệt mỏi. Chúng tôi làm việc từ sáng cho đến tối".

Ở Rorotan, Bắc Jakarta, một khu chôn cất mới cho những người đã chết vì Covid-19 mở cửa chỉ vài tuần trước - và hơn 800 người đã được chôn cất ở đó.

Khi số người chết tiếp tục tăng, việc tìm kiếm chỗ cho người chết trong thành phố đông đúc này trở thành một thách thức.

Vùng đất tại Rorotan từng là khu đầm lầy trống trải, gia đình nạn nhân phải lội qua những đống bùn lầy để tới chỗ mộ người thân yêu. "Đây là nghĩa trang mới, khi những địa điểm khác đã kín chỗ. Có rất nhiều ca Covid-19 nên họ phải đưa những thi thể đến đây", Darsiman nói. “Trời đang mưa nên đường rất lầy lội. Thật buồn khi thấy những đám tang diễn ra ở đây, ngay cả xe cấp cứu cũng khó vào".

Quá nhiều người chết vì Covid-19, đầm lầy biến thành nghĩa trang chôn nạn nhân Ảnh 3
Darsiman đang đợi thợ khắc chữ viết tên người chết vì Covid-19 trên bia mộ.

Wahyudin, thợ làm nghề khắc chữ trên bia đá đã 20 năm, cho biết, khối lượng công việc của nhiều lên vì đại dịch. "Tôi thấy rất buồn khi chứng kiến nhiều lễ tang như vậy. Nhìn gia đình họ khóc, tôi nghĩ đến gia đình mình. Trước dịch Covid-19, công việc tôi cũng bận, nhưng giờ lại bận rộn hơn nhiều. Rất nhiều người thiệt mạng".

Giây phút nghỉ ngơi thật hiếm đối với các nhân viên tại khu chôn cất này vì chỉ vừa hạ một quan tài xuống hố thôi, xe cấp cứu đã lại đến, với nhiều người chết cần chôn.

Indonesia hôm 7/7 ghi nhận 34.379 ca mắc Covid-19 và 1.040 ca tử vong sau 24 giờ. Đây là ngày thứ 3 và thứ 4 liên tiếp ghi nhận ca nhiễm và ca tử vong ở mức cao kỷ lục. Hiện Indonesia là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với 2.379.297 ca mắc và 62.908 người tử vong vì Covid-19, theo số liệu từ Bộ Y tế nước này.

Số ca nhiễm mới tại Indonesia tăng chóng mặt trong thời gian gần đây là do khả năng lây lan mạnh của biến thể Delta, tình trạng quá tải bệnh viện và nguồn cung oxy cạn kiệt đang xuất hiện ở nhiều nơi.

Xem thêm: Câu chuyện của nhân viên nhà xác, buộc phải ngủ với thi thể nạn nhân Covid-19: 'Tôi mệt quá anh ơi'

Chia sẻ

Theo

Aljazeera

Nguồn bài viết

Tin mới nhất