Vòng quanh Thế giới

Sống cùng mẹ ruột và bạn trai của mẹ vài tháng, bé gái 6 tuổi bị bẻ răng, dội nước sôi

Hà Phương
Chia sẻ

Đứa trẻ 6 tuổi liên tục bị mẹ và bạn trai bạo hành như dùng kìm nhổ răng, dùng kim đâm vào đùi, dội nước sôi, bẻ tay,…

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền đoạn video quay lại những thương tích mà bé Tiểu Vũ (6 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi) phải chịu đựng chỉ sau 3 tháng chung sống cùng mẹ ruột và bạn trai mới của mẹ. Theo đó, vụ bạo hành xảy ra ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh khiến nhiều người xót xa.

Đứa trẻ hoạt bát bị mẹ và bạn trai bạo hành

Tiểu Vũ vốn là một bé gái hoạt bát, lanh lợi. Trong mắt hàng xóm, họ hàng và giáo viên, Tiểu Vũ là một đứa trẻ ngoan, không chỉ nhảy giỏi mà còn có khiếu chơi bóng bàn. 

Sau khi bố mẹ ly hôn vào vào tháng 12/2018, Tiểu Vũ sống cùng bố ruột là anh Tống (42 tuổi, một tài xế xe tải). Vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh Tống đã giao Tiểu Vũ cho mẹ ruột của cô bé là chị Lưu nuôi dưỡng. Nhưng không ngờ chỉ vài tháng sau, khi anh Tống gặp lại con gái lại ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện với những vết bầm tím khắp người, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.

Sống cùng mẹ ruột và bạn trai của mẹ vài tháng, bé gái 6 tuổi bị bẻ răng, dội nước sôi Ảnh 1
Tiểu Vũ trước và sau khi bị mẹ và bạn trai của mẹ bạo hành. 

Thì ra, trong những tháng sống cùng mẹ ruột, Tiểu Vũ đã bị mẹ và bạn trai họ Trần liên tục bạo hành như dùng kìm nhổ răng, dùng kim đâm vào đùi, dội nước sôi, bẻ tay,… Hiện sức khỏe của Tiểu Vũ đang dần ổn định nhưng bé vẫn thường thức giấc và khóc lúc nửa đêm. Những lúc này anh Tống lại vỗ về con, đưa Tiểu Vũ vào giấc ngủ bằng những câu hát: “Tôi muốn trở thành nàng tiên để thoát khỏi khu rừng tăm tối”.

“Bố mẹ dọa nếu cháu nói thì cả ông bà cũng sẽ chết”

Vào ngày 27/10, bà ngoại của Tiểu Vũ, tức mẹ của chị Lưu là Triệu Nhã Cầm (64 tuổi) nhớ lại sự việc: “Hôm 22/5, con gái gọi cho tôi và nói rằng cháu gái tôi bị bỏng nước nóng khi tắm và bị trượt ngã, đang được cấp cứu tại Bệnh viện số 2 của Đại học Y Thẩm Dương, nó cần 50.000 tệ để trang trải chi phí điều trị”.

Ngày 27/10, mẹ của Liu là bà Zhao Yaqin, 64 tuổi, chia sẻ: "Hôm 22/5, con gái tôi gọi đến và nói rằng Xiao Yu bị bỏng nước nóng khi tắm, đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y Thẩm Dương, nó cần 50.000 tệ (hơn 172 triệu đồng) để trang trải chi phí điều trị".

Sống cùng mẹ ruột và bạn trai của mẹ vài tháng, bé gái 6 tuổi bị bẻ răng, dội nước sôi Ảnh 2
Vết sẹo dài trên lưng Tiểu Vũ.

Ngay lập tức, bà Triệu liền tới bệnh viện. Tuy không thể trực tiếp nhìn thấy cháu gái do Tiểu Vũ đang nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt, nhưng bà Triệu cũng nắm bắt được tình hình sức khỏe của cháu gái sau khi được bác sĩ thông báo. 

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện Tiểu Vũ có một cây kim bị đâm sâu vào đùi, chứng tỏ con bé bị bạo hành. Người con bé đầy vết cắt và bầm tím, có vết bỏng, bị gãy xương và mất răng. Tôi không thể tưởng tượng được những gì con bé đã phải chịu đựng, tôi không thể tin được những gì mà tôi đang nhìn thấy”, bà Triệu kể lại. 

Trước khi tiến hành phẫu thuật, bà Triệu được phép nói chuyện với Tiểu Vũ khoảng 10 phút. Lúc này, bà Triệu đã hỏi Tiểu Vũ ai đã làm thế và bé nói rằng là bố (ý chỉ Trần, bạn trai của mẹ bé). “Cháu không dám nói với ai, bố mẹ dọa nếu cháu nói thì cả ông bà cũng sẽ chết”, bà Triệu nhắc lại lời của Tiểu Vũ nói. 

Sống cùng mẹ ruột và bạn trai của mẹ vài tháng, bé gái 6 tuổi bị bẻ răng, dội nước sôi Ảnh 3
Số thuốc dùng để điều trị cho Tiểu Vũ.

Bà Triệu tiết lộ, Tiểu Vũ đã bị bạo hành dã man trong những tháng sống cùng mẹ và bạn trai của mẹ. Cụ thể, Tiểu Vũ bị cặp đôi dùng kìm nhổ răng, sau đó không cho bé vứt đi mà ép bé phải nuốt vào bụng. 

Không chỉ vậy, cặp tình nhân còn châm kim vào đùi, bẻ tay Tiểu Vũ, bắt bé quỳ lên ván giặt đồ, không cho bé ăn cơm, chỉ được ăn thức ăn cho mèo, dội nước sôi lên người khiến bé thường xuyên phải chịu những những cơn đau đớn. Ngay sau khi biết vụ việc, bà Triệu đã báo cho cảnh sát nhưng Lưu và bạn trai ngay lập tức nhắn tin đe dọa bà.

Giọt nước mắt muộn màng của người cha

Đứng trên ban công, lấy hai tay che mặt, anh Tống cố gắng không khóc nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt đang chảy dài xuống bàn tay và cổ tay khi anh nhắc đến con gái. Anh Tống cho biết, anh và chị Lưu kết hôn năm 2011, sinh Tiểu Vũ năm 2014.

Sống cùng mẹ ruột và bạn trai của mẹ vài tháng, bé gái 6 tuổi bị bẻ răng, dội nước sôi Ảnh 4
Anh Tống vô cùng đau xót khi nhìn thấy thương tích khắp người con gái. 

Anh Tống đau đớn nói: “Sau khi ly hôn, tôi đã giao con cho vợ cũ vài tháng nhưng không ngờ đứa trẻ lại bị hành hạ như vậy. Tim tôi như bị dao cắt vậy. Con tôi đáng lẽ năm nay đã vào lớp 1 nhưng nó bây giờ lại phải dưỡng thương ở nhà. Con bé hiện còn quá nhỏ để phẫu thuật điều trị các vết bỏng. Sau này nó biết phải sống sao đây?”.

Dù đã được xuất viện và được bà ngoại cùng bố đón về chăm sóc nhưng Tiểu Vũ vẫn phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày. Đến nay chi phí điều trị cho Tiểu Vũ đã lên hơn 100.000 tệ (hơn 345 triệu đồng), tuy nhiên những cuộc phẫu thuật trong tương lai còn tốn kém hơn rất nhiều. 

Hiện Lưu và bạn trai họ Trần đang bị cảnh sát bắt giữ, chờ giám định mức độ thương tích của Tiểu Vũ sẽ tiến hành xét xử. 

Luật sư: Vụ án tàn khốc nhất trong 24 năm hành nghề

Sau khi sự việc xảy ra, Công ty luật Tất Đạt đã chấp nhận chỉ định của Trung tâm trợ giúp pháp lý quận Tân Phủ, thành phố Phú Thuận và chỉ định 2 luật sư nhận hồ sơ vụ án. 

Luật sư Đỗ Chấn Gia cho biết, anh đã nhận được hồ sơ vụ án vào tháng 8 năm nay, đồng thời miêu tả đây là vụ bạo hành tàn bạo nhất mà anh từng gặp trong suốt 24 năm hành nghề.

Thương tích trên người đứa trẻ chưa đến tuổi vị thành niên đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần và sự phát triển thể chất về sau đối với đứa trẻ. Những thương tích này còn vượt quá khả năng chịu đựng của người lớn chứ đừng nói tới trẻ con”, luật sư Đỗ nói.

Theo luật sư Đỗ, hai nghi phạm có nhiều khả năng sẽ phải nhận mức án tù hơn 10 năm.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất