Vòng quanh Thế giới

Bị người lạ đẩy xuống đường ray ngay lúc đoàn tàu lao đến, người phụ nữ thoát chết thần kỳ

Theo Daily Star, Daily Mail
Chia sẻ

Đang đứng trong sân ga, người phụ nữ bất ngờ bị nam thanh niên lạ mặt đẩy ngã xuống đường ray chỉ vài giây trước khi đoàn tàu lao đến.

Vụ việc gây sốc xảy ra vào 8h45 sáng ngày 19/11 tại ga tàu điện ngầm 14th Street-Union Square, thuộc thành phố New York (Mỹ). Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang rảo quanh sân ga, có vẻ như rất nôn nóng chờ tàu. 

Vụ việc gây sốc xảy ra vào 8h45 sáng ngày 19/11 tại ga tàu điện ngầm 14th Street-Union Square.

Nạn nhân vừa bước đến gần đường ray, một gã thanh niên đột ngột tăng tốc chạy đến bên cạnh rồi vươn tay đẩy cô ngã sấp xuống. Không đợi người phụ nữ kịp đứng lên, một đoàn tàu đã gầm thét lao vút qua đường ray. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng ngỡ bánh xe đã nghiến qua cơ thể của nạn nhân bị kẹt ở dưới.

Chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một nam hành khách suy sụp ôm đầu quay đi chỗ khác, luôn miệng la hét vì quá khủng hoảng. Sau khi xô người phụ nữ không quen biết xuống đường ray suýt chết, nam thanh niên máu lạnh vẫn nhởn nhơ nán lại hiện trường. Chính vì thế, Cơ quan quản lý giao thông đô thị New York đã nhanh chóng bắt được hắn.

May mắn thay, người phụ nữ chỉ chịu thương tích nhẹ dù bị kẻ gian ác ý hãm hại. Cô được đưa đến Bệnh viện Bellevue để điều trị vài vết xây xát trên đầu và trở về nhà trong ngày hôm đó. Kathleen O’Reilly, Trợ lý Cảnh sát trưởng thành phố New York, cho biết: "Nạn nhân ngã vào khoảng trống trên nền đường sắt, do đó không bị đoàn tàu chèn phải và chỉ bị thương nhẹ".

Theo báo cáo của cảnh sát, nam thanh niên bỗng dưng lao đến đẩy người phụ nữ mà không nói một lời. O’Reilly nói: "Nghi phạm không hề quen biết nạn nhân. Nhưng thủ đoạn gây án của hắn rất đáng gờm. Tên này kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, tính toán thời gian tàu đến ga để ra tay 'xử lý' nạn nhân". 

Chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một nam hành khách suy sụp ôm đầu quay đi chỗ khác.

Sau khi suýt gây án mạng, nghi phạm Aditya Vemulapati (24 tuổi), một người đàn ông vô gia cư, đã bị bắt giữ vì tội cố ý giết người và gây thương tích. Được biết trước lúc ra tay, nam thanh niên cứ đi đi lại lại quanh sân ga và lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Chia sẻ

Theo

Daily Star, Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất