Vòng quanh Thế giới

Người phụ nữ chiến thắng Covid-19 dù bác sĩ nói chỉ sống được 24h nữa: 'Đó thực sự là điều may mắn'

Phương An
Chia sẻ

Các bác sĩ đã gọi điện cho gia đình, thông báo cô chỉ có thể sống chưa đầy 24h nữa nhưng rồi cô vẫn chiến thắng Covid-19 và sống sót thần kỳ.

Trang WKBN cho biết vào ngày 22/7 vừa qua, Donna Arcenio (sống ở Mỹ) là một trong những người may mắn sống sót sau khi bị nhiễm Covid-19. Cô bị nhiễm bệnh vào tháng 3/2020 – thời điểm mà các trang thiết bị bảo hộ cá nhân bị thiếu hụt và các chuyên gia y tế đang phải đối phó với loại virus mà họ không biết nhiều về nó. 

Chia sẻ về quãng thời gian nhiễm bệnh, Donna cho biết mặc dù cô nhiễm Covid-19 nhưng cô vẫn ở nhà, mãi tới khi không thể chịu đựng được nữa thì cô mới gọi xe cấp cứu. “Tôi đã nằm trên giường 10 ngày và bệnh tình ngày càng tồi tệ đi. Nhân viên y tế sợ chạm vào tôi. Họ sợ bị lây nhiễm virus từ tôi”, Donna chia sẻ.

Donna Arcenio, người chiến thắng Covid-19.

Cuối cùng, cô cũng tới được bệnh viện, nhưng nơi đây chật kín người khiến các bác sĩ muốn đưa cô quay trở về nhà. “Họ muốn đưa tôi về nhà, nhưng tôi nói với họ rằng họ không thể đưa tôi về nhà được”, Donna nói.

Sau đó, nữ bệnh nhân được thở máy rồi rơi vào trạng thái hôn mê suốt 2 tuần. Khả năng sống sót của cô rất thấp tới nỗi bác sĩ cũng cho rằng cô không thể vượt qua được. “Rất nhiều người xung quanh tôi đã chết. Họ đã gọi cho gia đình tôi và nói rằng tôi chỉ có thể sống thêm chưa đầy 24h nữa”, Donna kể lại.

Thế nhưng, phép màu đã xảy ra. Sau 2,5 tháng điều trị tại 2 bệnh viện khác nhau, cuối cùng cô cũng được xuất viện. Nhưng trước khi rời đi, cô đã gặp được một trong những y tá đã chăm sóc cô, cũng là người đã nắm lấy tay cô vì cho rằng cô đang trải qua những giây phút cuối đời. 

Covid-19 khiến cô giảm 27kg và hiện cô vẫn đang bị tổn thương phổi, thận.

Cô ấy nắm lấy tay tôi và khóc. Cô ấy tâm sự rằng, công việc của cô là nắm tay những người sắp qua đời, khi họ đang được thở máy vì cô không biết phải làm gì. Và tất cả những gì cô có thể làm là nắm tay bệnh nhân và cầu nguyện cho họ”, Donna nói.

Hiện Donna vẫn đang bị tổn thương phổi và thận. Cô cũng giảm hơn 27kg vì Covid-19 nhưng cô cảm thấy rất may mắn khi còn được sống và tự thở mà không cần dụng cụ hỗ trợ nào. 

Kể từ khi hồi phục, Donna đã bắt đầu làm vườn và chèo thuyền kayak. “Đó thực sự là một điều may mắn cho tôi. Tôi biết điều đó nghe có vẻ hơi lạ, nhưng sự may mắn đó người thường khó mà hiểu được”, người chiến thắng Covid-19 chia sẻ. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất