Vòng quanh Thế giới

Nghĩ vợ không dám giận, chú rể có hành động quá đáng với bố vợ trong đám cưới và cái kết

Phương An
Chia sẻ

“Bây giờ vợ đã là của tôi rồi, có chuyện gì xảy ra thì cô cũng chẳng dám giận tôi đâu”, chú rể nói với đám bạn rồi quay sang có hành động này với bố vợ.

Trong hôn nhân, sự hòa hợp về tính cách và tôn trọng lẫn nhau chính là chìa khóa giữ lửa hạnh phúc. Không ít anh chồng sau khi lấy được vợ đã có thái độ thiếu tôn trọng vợ và gia đình bên ngoại, cho rằng bây giờ “ván đã đóng thuyền” có thay đổi cũng chẳng được nên có một số hành động quá đáng. Mới đây, một người đàn ông Trung Quốc đã có hành động quá đáng với bố vợ ngay trong đám cưới và kết quả là anh ta hối hận không kịp.

Chú rể đã có hành động quá đáng với bố vợ ngay trong đám cưới. Ảnh minh họa

Theo truyền thông địa phương đưa tin, Hiểu Đồng (26 tuổi) gặp được anh Lưu qua lời giới thiệu của người thân. Tuy Lưu xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng anh có công việc ổn định với mức lương hàng năm lên tới một triệu tệ nên Hiểu Đồng cho rằng đây là một sự lựa chọn không tệ để gửi gắm cuộc đời mình. 

Trong khi đó, Lưu lại thấy Hiểu Đồng khá xinh đẹp, thân hình mảnh mai nên anh đã phải lòng cô ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Sau một thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, cả hai quyết định hẹn hò và tổ chức đám cưới 6 tháng sau đó. 

Hiểu Đồng và Lưu kết hôn chỉ sau 6 tháng hẹn hò. Ảnh minh họa

Thấy con gái đề cập tới chuyện hôn nhân, bố mẹ Hiểu Đồng tỏ ra khá lo lắng, khuyên cô nên tìm hiểu kỹ đối phương trước khi quyết định vì thời gian cả hai quen biết nhau chưa được bao lâu. Tuy nhiên, cô nàng này lại không hề để tâm tới lời khuyên của bố mẹ, một mực đòi kết hôn nên bố mẹ cô đành phải chiều theo.

Để tổ chức đám cưới này, chú rể họ Lưu đã mạnh tay chi 500.000 tệ (gần 1,8 tỷ đồng). Hôn trường rất xa hoa, tráng lệ khiến các thực khách đều phải xuýt xoa. 

Trong đám cưới, cô dâu chú rể đương nhiên sẽ cầm ly rượu đi chúc khách. Tuy nhiên, bố cô dâu lại bị dị ứng với rượu nên đã nói trước với chàng rể và anh hứa không ép bố phải uống rượu, để bố uống nước trái cây.

Tiểu Lưu bất chấp mời rượu bố vợ khiến ông nhập viện. Ảnh minh họa

Thấy bố vợ của bạn uống nước trái cây, bạn bè của chú rể liền khích bác anh đi mời bố một ly rượu mà không cần biết tới nguyên nhân phía sau. Lưu là một kẻ ưa thể diện, sợ mọi người nghĩ anh là kẻ nhu nhược, chỉ biết nghe lời vợ nên liền quên hết lời hứa trước đó. 

Không phải chỉ là một ly rượu thôi sao? Bố vợ tôi đâu có khó tính như vậy. Hơn nữa bây giờ vợ đã là của tôi rồi, có chuyện gì xảy ra thì cô cũng chẳng dám giận tôi đâu”, Lưu nói với đám bạn rồi quay sang ép bố vợ uống với anh một ly rượu.

Trước ly rượu con rể “quý” mời, bố Hiểu Đồng không thể từ chối nên cầm lên uống một hơi hết sạch. Không ngờ rằng ngay sau đó, bố Hiểu Đồng liên cảm thấy không khỏe, hơi thở khó khăn và mặt bị sưng đỏ và được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu. 

Hiện sức khỏe của bố Hiểu Đồng đã ổn định và không có gì đáng ngại nhưng khi biết nguyên nhân vụ việc, cô vô cùng tức giận, quyết định ly hôn. Lưu biết mình đã gây họa nên vô cùng hối lỗi, liên tục xin lỗi vợ nhưng mọi việc đã quá muộn. 

Ngày mai gặp lại ở Cục nội vụ”, Hiểu Đồng lạnh lùng nói với anh chồng mới lấy.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất