Vòng quanh Thế giới

Ném quả bóng tìm bạn trai, 6 năm sau cô gái nhận lời đáp

Theo Vnexpress
Chia sẻ

Cô gái người Mỹ tưởng chừng đã không còn hy vọng nhưng tình cờ nhận được lời nhắn ấm áp từ một người đặc biệt.

6 năm trước, trong một chuyến du lịch ra biển, Hayley Robbins, đã viết tên và số điện thoại lên một quả bóng với lời nhắn chàng trai nào nhận được hãy nhắn tin cho cô. Cô vứt xuống biển với mong muốn điều kỳ diệu sẽ xảy ra giống như trong các bộ phim hay truyện cổ tích.

Theo The Sun, Hayley đã nuôi hy vọng nhiều những ngày sau đó nhưng không nhận được tin tức gì. Bẵng đi vài năm, Hayley dần quên đi quả bóng năm nào.

Quả bóng 6 năm trước Hayley vứt xuống biển. Ảnh: The Sun.

Cuối tuần trước, cô gái người Mỹ bỗng nhận được tin nhắn. Người gửi nói rằng đã nhặt được quả bóng của cô khiến Hayley vô cùng hồi hộp.

Nội dung đoạn nhắn tin.

- Xin chào, tôi muốn làm một siêu anh hùng, thử đoán tên tôi xem?

- Bạn là ai?

- Tôi tên là Adam, tôi thấy quả bóng mềm trên bờ biển.

- Chắc cậu đùa thôi, lạy Chúa.

- Không, tôi không đùa.

- Tôi đã vứt nó đi từ 6 năm trước cơ.

- Ồ, tuyệt quá….

- Tôi xin lỗi, tôi không phải là Adam nhưng giả vờ là một chàng trai dễ thương. Nhưng chúng ta vẫn làm bạn nhé?

- Được thôi.

Hóa ra “anh chàng Adam” mà Hayley nói chuyện là một cô gái 16 tuổi tên Kelci. Không gặp được chàng trai như ý muốn nhưng Hayley đã có thêm một người bạn mới, điều này cũng khiến cô vui vẻ.

Chia sẻ

Theo

Vnexpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất