Vòng quanh Thế giới

Mẹ bỏ con 3 tuổi ở nhà một mình đói tới chết để đi chơi với bạn trai

Thiên Ân
Chia sẻ

Bé gái ở Nhật Bản bị bỏ đói tới chết sau khi người mẹ để con một mình trong nhà 8 ngày để tới thăm bạn trai cách đó gần 1.000 km.

Chân dung người mẹ bỏ đói con gái một mình trong nhà suốt 8 ngày để tới thăm bạn trai.

Saki Kakehashi, 24 tuổi, đến từ Tokyo, khai với cảnh sát rằng cô ta không ngờ con gái mình, bé Noa (3 tuổi), sẽ chết vì mất nước và đói nghiêm trọng.

Kakehashi, người đã ly hôn, nghĩ "sẽ ổn thôi" khi để con gái nhỏ một mình trong căn hộ của họ ở quận Ota, theo Japan Times.

Bà mẹ này bỏ con lại một mình để tới thăm người yêu sống ở tỉnh Kagoshima trên đảo Kyushu, cách Tokyo gần hai giờ bay.

Kakehashi bị bắt giam hôm 7/7, gần một tháng sau khi cô ta về tới nhà hôm 13/6 và thấy con gái không còn phản ứng. Cô ta sau đó gọi dịch vụ khẩn cấp báo rằng bé Noa không thở nữa. Khi nhân viên tới nơi, họ phát hiện bé gái mặc tã chưa thay trong nhiều ngày và người bị nổi mẩn đỏ. Căn hộ thì ngập rác.

Khám nghiệm tử thi cho thấy trẻ mới biết đi bị teo tuyến ức, một triệu chứng điển hình của việc trẻ bị lạm dụng và dạ dày thì trống rỗng.

Kakehashi ban đầu khai bé Noa bị bệnh trong vài ngày nhưng cô ta không có tiền đưa con gái tới bệnh viện. Còn theo nhà trẻ, bé Noa đã không tới lớp hơn một năm nay.

Hiện nữ nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất