Vòng quanh Thế giới

Mất một chân vì ung thư, chàng trai gây sốt khắp thế giới vì những bộ trang phục Halloween có 1-0-2

Hà Phương
Chia sẻ

"Tôi thích Halloween vì đó là dịp có thể khoác lên mình những bộ trang phục độc đáo", chàng trai Josh Sundquist chia sẻ.

Năm 9 tuổi, Josh Sundquist sống tại Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Các bác sĩ nói rằng cuộc sống của Josh giống như tung một đồng xu: 50% sống và 50% chết.

Josh đã sống nhưng đánh đổi lại, anh mất chân bên trái. Tới năm 13 tuổi, anh hoàn toàn khỏi bệnh. 16 tuổi, Josh bắt đầu chơi trượt tuyết và đại diện cho Mỹ tham gia thế vận hội dành cho người khuyết tật ở Torino, Italy, vào năm 2006.

Josh Sundquist và vợ anh là Ashley.

Hiện tại Josh là một nhà diễn thuyết nổi tiếng trên mạng xã hội, được biết đến với sự thông minh, sáng tạo. Anh còn được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ với các bộ trang phục Halloween có 1-0-2 .

Trước đây anh luôn phải sống trước ánh mắt dò xét, khó chịu của người khác.

Tôi luôn cảm thấy mọi người không thoải mái khi nhìn thấy khiếm khuyết của mình. Tuy nhiên, giừo đây tôi đã cảm thấy thoải mái hơn khi biết minh là ai, trông như thế nào. Tôi đoán với những bộ trang phục Halloween này, bạn có thể nói rằng đang tạo ra sự khác biệt. Đó có thể là kỳ lạ hay mới mẻ, tuy thuộc vào quan điểm của bạn. Tôi thích Halloween vì đó là dịp để tôi khóc lên mình những bộ trang phục độc đáo“, Josh Sundquist chia sẻ.

Hãy cùng ngắm nhìn một số bộ trang phục Halloween độc đáo của anh ấy.

Năm 2010, Josh hóa trang thành một nhân vật trong phim Shrek.

Năm 2012, với sự gợi ý của vợ, anh hóa thân thành một chiếc đèn trong bộ phim “Một câu chuyện giáng sinh”.

Năm 2013, Josh lại hóa thân thành một chú chim hồng hạc.

“Một lần tôi đi sở thú và thấy chú chim hồng hạc cũng có một chân như mình nên đã nảy ra ý tưởng này”, Josh chia sẻ.

Năm 2014, anh hóa thân thành một “cầu thủ” bóng đá trong trò chơi bi lắc.

Năm 2015, Josh hóa thân thành một bảng hiệu quảng cáo.

“Đó là một trò đùa kinh điển. Năm đó tôi quyết định chinh phục nó. Nếu công việc hiện tại của tôi không thể truyền cảm hứng cho người khác thì có thể tôi sẽ có một công việc ở IHOP chăng?”, anh đùa.

Năm 2016, Josh hóa trang thành Lumiere - nhân vật một chân nổi tiếng nhất Disney.

Còn năm nay, anh đã hóa trang thành một con hổ.

Mặc dù một mất một chân nhưng anh vẫn cố thực hiện những cú nhảy lên xuống hay những pha nhào lộn để mang lại tiếng cười cho mọi người.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất