Vòng quanh Thế giới

Fan hoàng gia Anh ăn ngủ lề đường, chầu chực từ sớm chờ 'đám cưới thế kỷ'

Phương An
Chia sẻ

Để có một chỗ đứng có thể thấy được Hoàng tử Harry và Meghan Markle, hàng trăm nghìn người đã kéo tới lâu đài Windsor cắm trại qua đêm.

Mặc dù đám cưới Hoàng tử Harry và Meghan Markle diễn ra vào thứ 7 (ngày 19/5) nhưng nhiều người đã rục rịch cắm trại, mang lều chõng tới ở thị trấn Berkshire, gần lâu đài Windsor, nơi diễn ra đám cưới, từ trước một ngày. Ảnh WENN

Nhiệt độ tại Anh lúc này ban ngày là 15 độ C, ban đêm xuống còn 8 độ C. Mộ cô gái đang bấm điện thoại trong lúc chờ đợi đám cưới diễn ra. Ảnh WENN

Khi vào sâu bên trong thị trấn, cảnh tượng còn đông đúc và nhộn nhịp hơn rất nhiều. Người dân mang theo chăn gối và áo ấm, ngủ qua đêm trên lề đường để chờ đám cưới hoàng gia. Ảnh Reuters

“Fan” hoàng gia Anh còn cắm trại bên ngoài lâu đài Windsor. Có những người đã chầu chực tại đây 2 đêm ròng.

Mặc dù đã có tuổi nhưng cặp đôi này vẫn quyết tâm dựng lều, giữ chỗ để tận mắt chứng kiến đám cưới Hoàng gia Anh. Ảnh Reuters

Khăn tắm, thùng carton cũ cũng được tận dụng để che sương, chắn gió vào buổi đêm. Ảnh Reuters

Người dân ngủ trên vỉa hè từ tối thứ 5. Ảnh AP

Một người phụ nữ quấn cờ quanh người đang đọc báo trong lúc chờ đợi. Ảnh AP

Ghế gấp là vật dụng không thể thiếu khi ngồi chờ qua đêm trên lề đường. Ảnh AP

Không chỉ thanh niên mà ngay cr những người già cả, lớn tuổi cũng rất háo hức, mong chờ tới ngày đám cưới diễn ra. Ảnh AP

Không chỉ ngủ, họ còn ăn tại chỗ trên lề đường để giữ chỗ. Ảnh AP

Một người phụ nữ nằm nghỉ ngơi trên giường gấp, bên cạnh là những chiếc vali chất đầy chăn gối và đồ ăn. Ảnh Getty Images

Hàng ngàn người đổ về hướng lâu đài Windsor, mang theo quốc kỳ và quàng khăn, mặc áo có in hình Hoàng tử Harry và Meghan. Ảnh Shutterstock

Một cụ ông khoác quốc kỳ và đeo huy hiệu có hình Hoàng tử Harry và Meghan trên ngực. Ảnh Getty Images

Quốc kỳ, băng rôn treo đầy đường. Ảnh PA

Bà Donna Werner, 66 tuổi đã vượt gần 5.000 km từ New Fairfield, bang Connecticut, Mỹ tới nước Anh để chung vui cùng Hoàng tử Harry và Meghan chia sẻ: “Tôi muốn họ bước qua cánh cổng đó. Tôi muốn họ có thể nhìn thấy tôi và vẫy tay, mỉm cười với tôi. Điều đó thật sự thật tuyệt vời“. Ảnh Getty Images

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất