Vòng quanh Thế giới

Hòn đảo ma ám nơi con người được đưa đến để cách ly trong đại dịch hạch

Theo The Sun
Chia sẻ

Bạn nghĩ là cách ly trong khu cách ly trong đại dịch COVID đã là tệ lắm rồi. Hãy đi ghé thăm hòn đảo ám ảnh nhất thế giới, nơi người xưa được đến để cách ly.

Hòn đảo Poveglia xinh đẹp nằm ngoài khơi Venice và Lido, Ý lại có biệt danh là 'Hòn đảo của những hồn ma' do quá khứ đen tối.

Hòn đảo ma ám nơi con người được đưa đến để cách ly trong đại dịch hạch Ảnh 1
Hòn đảo Poveglia nằm ngoài khơi Venice và Lido, Ý Credit: Caters News Agency

Theo lời truyền miệng của dân địa phương, người ta sẽ bị kéo đi mặc cho vùng vẫy hết sức và la hét đến khản cổ đi chăng nữa nếu có bất kì triệu chứng nào của bệnh dịch hạch.  

Hòn đảo ma ám nơi con người được đưa đến để cách ly trong đại dịch hạch Ảnh 2
Những tòa nhà cây leo giăng đầy, càng làm cho nơi đây thêm âm u.

Diện tích 18 mẫu Anh (72.843 m2) được dùng để làm khu vực chôn cất, theo phỏng đoán đã có khoảng 160,000 người bị đốt xác và chôn tại đây để ngăn dịch bệnh lây lan. Có lời đồn là đất trên đảo này có một nửa là từ tro cốt của những người bị hỏa táng.

Hai nhà thám hiểm đô thị người Anh, Matt Nadin và Andy Thompson, gần đây có ghi hình khung cảnh hòn đảo lần đầu tiên sau hàng thập kỉ chưa có người nào đặt chân đến.

Hòn đảo ma ám nơi con người được đưa đến để cách ly trong đại dịch hạch Ảnh 3
Người đội nón là Matt Nadin, bên trái là Andy Thompson

Còn có một câu chuyện về một bác sĩ bị mất trí đã tự tử bằng cách gieo mình từ tháp chuông, càng cho tiếng tâm nơi đây thêm phần ma mị.

Hòn đảo ma ám nơi con người được đưa đến để cách ly trong đại dịch hạch Ảnh 4
Tòa tháp nơi người bác sĩ tự tử theo câu chuyện.

Những chiếc ống to lớn nằm ở một góc, có người cho rằng chúng dùng để đốt xác.

Hòn đảo ma ám nơi con người được đưa đến để cách ly trong đại dịch hạch Ảnh 5

Matt chia sẻ cảm giác: "Nơi đó cực kì, cực kì ghê rợn".

"Hòn đảo có một lịch sử đen tối và rùng rợn. Có rất nhiều người đã chết ở nơi đây và bạn thực sự cảm giác được sự kinh khủng đã diễn ra khi dạo bước qua những tòa nhà bỏ hoang.

Họ đã hỏa thiêu tất cả các thi thể rồi rải tro cốt họ ra khắp nơi trên đảo. Hòn đảo chưa bao giờ thực sự được dọn dẹp sạch sẽ hay trùng tu lại nên mọi thứ vẫn như xưa.

Sau đó, khi hòn đảo được chuyển thành một nhà thương điên vì nơi đây là một hòn đảo nên tránh được con mắt dòm ngó của người khác. Họ bắt đầu làm đủ các kiểu thí nghiệm kinh khủng đến không tưởng".

Theo Matt, anh nghe thấy tiếng chuông từ tháp đồng hồ đã bỏ hoang từ lâu và điều đó khá ma quái. "Chúng tôi thực sự có phần hơi hoảng sợ. Nó giống như một điềm rủi hay một lời cảnh báo vậy. Toàn bộ nơi này thực sự kỳ lạ và ma mị mặc dù vẫn có thể nhận ra từ nét đẹp từ những bức tường gạch và cổng vòm, nếu được trùng tu nơi đây sẽ rất hữu tình đấy".

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất