Vòng quanh Thế giới

Hơn 117.000 USD quyên góp cho ‘người cha tị nạn bán bút nuôi con’

Chia sẻ

Hơn 75.000 bảng Anh (tương đương gần 2,4 tỷ VNĐ) được được quyên góp trong vòng 24 giờ đầu cho người đàn ông tị nạn đáng thương phải mang cả con gái xuống đường bán bút mưu sinh.

Nhờ sức mạnh lan truyền của Internet, Abdul Haleem al-Kader - một người cha nghèo bán bút dạo tại Beirut, Lebanon đã có cơ hội đổi đời. Người cha tị nạn người Syria cùng cô con gái đã nhận được 117.000 USD tiền quyên góp của những nhà hảo tâm trên thế giới.

Bức ảnh cho thấy khuôn mặt hốc hác, đói khổ của ông Abdul cùng gò má nhem nhuốc, bế bé Rem đi bán bút dạo giữa trời nắng thực sự đã khiến nhiều người không thể kìm được nước mắt. Được biết, ông Abdul là một người tị nạn Palestines, đang sống trong trại tị nạn Yarmouk, gần thủ đô Damascus, Syria cùng với con trai Abdelillah, 9 tuổi và con gái Rem 4 tuổi.

Bức ảnh 2 cha con mưu sinh khiến nhiều người xúc động.

Bức ảnh 2 cha con mưu sinh khiến nhiều người xúc động.

Nhiều người dân Syria bỗng trở nên vô gia cư do tình trạng chiến tranh kéo dài.

Nhiều người dân Syria bỗng trở nên vô gia cư do tình trạng chiến tranh kéo dài.

Được biết, Abdul (35 tuổi) đến từ trại tị nạn Yarmouk bị tàn phá ở ngoại ô thành phố Damacus. Abdul từng làm việc tại một nhà máy sản xuất chocolate trước khi cuộc chiến nổ ra tại quê hương.

Cách đây 4 năm, anh dắt theo vợ và hai con đi tị nạn định sang lánh nạn tại Ai Cập do nội chiến. Sau đó, do không chịu được cảnh đói nghèo vợ anh đòi về Syria và bỏ lại Abdul cùng hai con.

Simonarson sau đó đã lập ra trang web gây quỹ nhằm giúp đỡ ông bố đơn thân bắt đầu cuộc sống mới.

Simonarson sau đó đã lập ra trang web gây quỹ nhằm giúp đỡ ông bố đơn thân bắt đầu cuộc sống mới.

Chỉ trong vòng vài giờ sau khi Gissur Simonarson, một nhà hoạt động tới từ thành phố Oslo (Na Uy) chia sẻ những tấm ảnh trên mạng xã hội Twitter, chúng đã thu hút sự chú ý của hơn 6000 người theo dõi Simonarson, với hàng loạt yêu cầu được gửi về đề nghị được giúp đỡ hai cha con tội nghiệp.

“Đó là một bức ảnh vô cùng xúc động. Bạn nhìn khuôn mặt và cách người cha giữ những chiếc bút như thể chúng là tất cả mọi thứ anh có trên thế giới này”, Simonarason nói.

Simonarson sau đó đã lập ra trang web gây quỹ nhằm giúp đỡ ông bố đơn thân bắt đầu cuộc sống mới. Trong 1 giờ đầu tiên, số tiền quyên góp đã đạt 5.000 USD. Sau 24 giờ, số tiền đạt hơn 117.000 USD.

4 5

7

6

“Khi Abdul nghe thông tin về số tiền, anh xúc động và bật khóc”, Simonarson nói.

Theo Adbul, anh sẽ dùng số tiền để gửi hai con tới trường và giúp đỡ những người đồng hương có cùng cảnh ngộ. Tuy nhiên, anh cũng nói nguyên vọng lớn nhất của anh là chấm dứt được cuộc chiến đã làm tan nát gia đình mình và được trở về Syria.

 

Trước đó, một bé trai bị chủ nhà hàng đánh khi đang cố bán giấy ăn cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm.

Trước đó, một bé trai bị chủ nhà hàng đánh khi đang cố bán giấy ăn cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm.

Chính vì cuộc sống đói và thiếu thốn trầm trọng trong các trại tị nạn đã khiến nhiều người tìm ra đường phố để kiếm sống. Trong khi những đứa trẻ đi đánh giầy, bán khăn giấy ăn, thì Abdul lại cố gắng bán bút để mưu sinh.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất