Vòng quanh Thế giới

Con trai quấy rầy lúc đang chơi PlayStation, 'game thủ' 23 tuổi gây ra tội ác tày trời

Hà Vy
Chia sẻ

Joseph William McDonald, 23 tuổi, thừa nhận đã giết chết con trai 7 tuần tuổi của mình trong lúc đang chơi game PlayStation.

Hôm thứ Sáu, McDonald đã thừa nhận tại Tòa án Tối cao Victoria, Australia, chịu trách nhiệm về cái chết của bé Lucas vào ngày 24/10 năm ngoái.

Theo lời khai của McDonald, trong lúc đang chơi game PlayStation, cậu con trai mới 7 tuần tuổi quấy rầy, làm phiền. McDonald nổi điên, đánh đập đứa trẻ sơ sinh. 

Con trai quấy rầy lúc đang chơi PlayStation, 'game thủ' 23 tuổi gây ra tội ác tày trời Ảnh 1
Chân dung Joseph William McDonald.

Thời điểm đó, vợ của McDonald, chị Samatha Duckmanton đang lúi húi ở trong bếp. Còn bé Lucas thì chơi với bố ở phòng khách.

Chị Samatha nghe tiếng con khóc, nên hỏi McDonald lý do vì sao. McDonald trả lời, anh ta đang quấn tã cho con.

Samatha nghĩ rằng Lucas khóc do buổi sáng hôm đó bé được tiêm vắc xin, cũng giống như việc con không muốn uống sữa nên chẳng mảy may nghi ngờ.

Nhưng sau một đêm, tình hình của Lucas ngày càng tồi tệ. Chị Samatha đã đưa con trai đến khoa cấp cứu bệnh viện Benala.

Con trai quấy rầy lúc đang chơi PlayStation, 'game thủ' 23 tuổi gây ra tội ác tày trời Ảnh 2
Cậu bé Lucas mới 7 tuần tuổi, đã thiệt mạng bởi chính bố đẻ xuống tay sát hại.

Bé Lucas sau đó được chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng Monash nhưng đã qua đời 5 ngày sau đó. Các bác sĩ nói rằng, Lucas qua đời không chắc do tai nạn.

Samatha chất vấn chồng và nhận được câu trả lời từ McDonald rằng anh ta đã ấn quá mạnh vào phía sau não của con trai, trước khi bỏ trốn. Lệnh truy nã toàn bang được phát đi ngay sau đó.

Công tố viên Mark Gibson nói với tòa án rằng, những viết thương cho thấy đầu của em bé đã bị đập vào một thể thể nào đó, hoặc do McDonald đã đánh rất mạnh vào đầu.

Con trai quấy rầy lúc đang chơi PlayStation, 'game thủ' 23 tuổi gây ra tội ác tày trời Ảnh 3
McDonald sẽ bị tuyên án vào cuối tháng này.

Vài tuần trước khi tội ác tày trời được thực hiện, Mc Donald đã tìm các phương pháp điều tri cơn nóng giận. McDonald được cho là đã nhắn tin cho Samatha nói rằng mình là “một người chồng, người cha tồi”.

Đứng trước McDonald tại tòa, Samatha đau đớn thốt lên: “Lucas xứng đáng có được cảm giác an toàn và được bố bảo vệ. Anh không xứng đáng được tha thứ và cũng không xứng đáng là một người cha.”

McDonald sẽ bị kết án vào cuối tháng này.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất