Vòng quanh Thế giới

Đang chụp ảnh cưới, cô dâu ngã nhào vì vụ nổ ở Beirut

Theo Mirror
Chia sẻ

Đang mỉm cười rạng rỡ trong chiếc váy cưới, cô dâu mới chợt ngã nhào sau tiếng nổ vang trời do vụ nổ kho hàng gây rúng động Beirut (Lebanon).

Khung cảnh lãng mạn trên con phố bình yên đã bị xé toạc sau tiếng nổ chấn động và làn sóng xung kích kéo tới như cơn lốc. Đoạn clip kỷ niệm dành cho lễ cưới của bác sĩ Israa Seblani và doanh nhân Ahmad Subeih đã vô tình ghi lại vụ nổ kinh hoàng khiến cả thủ đô Beirut chìm trong tang tóc. 

Trong clip, nữ bác sĩ 29 tuổi đang mỉm cười dịu dàng trong chiếc váy cưới tinh khôi. Khi ống kính của nhiếp ảnh gia Mahmoud Nakib hướng về bó hoa tươi thắm dưới chân cô dâu, một tiếng nổ rung trời vang lên, mặt đất chấn động dữ dội. Trận xung kích qua đi, mọi người bàng hoàng chứng kiến con đường mịt mù bụi cát, nhà cửa đổ sập, cửa sổ vỡ nát. Thánh đường tình yêu mới vài phút trước bỗng chốc hóa thành đô thị hoang tàn. 

Cô dâu Israa Seblani.

Đến lúc này, đôi tân nhân đã biết mình vừa trải qua ảnh hưởng khủng khiếp của một vụ nổ khiến 135 người thiệt mạng, hơn 5.000 người bị thương, hơn 250.000 người mất nhà cửa và hàng chục người khác mất tích dưới đống đổ nát. Nữ bác sĩ làm việc tại Mỹ đã ở lại hỗ trợ cho những người bị thương gần đó trước lúc rời quảng trường Saifi để đến nơi an toàn. Cho đến bây giờ, vợ chồng cô vẫn chưa thể tin thảm kịch này đã xảy ra.

Cô dâu chú rể rời khỏi quảng trường.

"Tôi đã chuẩn bị cho ngày trọng đại này suốt 2 tuần, như bao cô dâu hạnh phúc trước ngày lên xe hoa khác. Vụ nổ khủng khiếp khiến tôi bị sốc và không ngừng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Khi ấy tôi còn nghĩ có khi nào mình sẽ mất mạng ở nơi này không", cô nói.

Khung cảnh đổ nát của con phố nơi hai người chụp ảnh cưới.

Chú rể Subeih chia sẻ: "Chúng tôi đi vòng quanh xem thử, thật khó mà miêu tả lực phá hoại và âm thanh trong vụ nổ. Chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi chưa từng nghe thấy âm thanh nào tương tự như tiếng nổ vang trời ngày hôm đó". 

Vụ nổ gây chấn động Beirut.

Seblani nói: "Tôi rất đau lòng khi chứng kiến thảm kịch xảy ra với người dân Lebanon. Lúc đọc được những thông tin về tổn thất mà vụ nổ gây ra cho người dân Beirut, tôi chỉ còn biết cảm ơn Chúa, cảm ơn Người vì chúng tôi vẫn còn sống".

Vợ chồng Seblani cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống.

Cố gắng trấn tĩnh sau khi trở về từ ranh giới sinh tử, ngày 5/8, anh Subeih quay lại khách sạn hai vợ chồng ở để thu dọn hành lý và hộ chiếu. "Cảnh tượng trong phòng khiến tôi choáng váng", anh nói. Được biết, khách sạn mà hai người thuê cũng bị thiệt hại nặng nề sau vụ nổ. Dù rất yêu chồng, nhưng sau khi trải qua thảm họa kinh hồn táng đảm, Seblani cho rằng đất nước của anh không phải là nơi lý tưởng để định cư lâu dài. 

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất