Đẹp

'Đại tu' vòng một, người phụ nữ vật vã chịu đựng biến chứng do túi độn kém chất lượng

Theo Daily Star
Chia sẻ

Trải qua phẫu thuật nâng ngực, bà mẹ 36 tuổi phải sống chung với những biến chứng khủng khiếp suốt 10 năm sau đó, khiến cô trầm cảm nặng và sợ rằng mình sẽ chết.

Năm 2009, Estelle Johnston quyết định "cải tạo" vòng một từ cup A lên cup D để có vẻ ngoài gợi cảm hơn. Ngờ đâu, 6 tháng sau khi phẫu thuật, cô phải đối mặt với tình trạng tim đập nhanh, suy giảm thị lực, các vấn đề về đường ruột, thậm chí mất cả khứu giác lẫn vị giác.

Cân nặng của bà mẹ 36 tuổi cũng dần mất kiểm soát. Năm 2015, cô từng sụt một mạch 25 kg chỉ trong vòng 2 tháng, sau đó lại tăng cân đến mức trông như phụ nữ mang thai. Người phụ nữ đáng thương còn phát hiện nước tiểu của mình có mùi khó ngửi như thể thuốc nhuộm, tiểu buốt và tâm trạng luôn lo lắng bất an.

Năm 2018, Estelle đến gặp bác sĩ để được tư vấn về tình trạng đáng quan ngại của mình. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh liên quan đến nâng ngực, xảy ra do phản ứng với chất silicon trong túi độn ngực của hãng Allergan được cấy vào cơ thể. 

Bà mẹ ở thành phố Belfast (Bắc Ireland) càng sợ hãi hơn khi đọc được thông tin về mối liên hệ giữa túi nâng ngực silicon của Allergan - nay đã bị thu hồi - và bệnh u lympho tế bào lớn loại thoái sản (ALCL). Trang Breastcancer.org cũng cảnh báo về nguy cơ mắc chứng bệnh này ở các phụ nữ hậu phẫu thuật "đại tu" vòng một: "U lympho tế bào lớn loại thoái sản liên quan đến nâng ngực (BIA-ALCL) là một loại u lympho tế bào T hiếm gặp, có thể phát triển trong mô sẹo và chất lỏng xung quanh mô cấy ghép ngực".

"BIA-ALCL không phải ung thư vú. Nó có thể xảy ra xung quanh các mô cấy bằng gel silicon hoặc chứa đầy nước muối, được đặt vào cơ thể nhằm tái tạo sau khi cắt bỏ ngực hoặc nâng ngực thẩm mỹ", trang web bổ sung. 

Chia sẻ về hoàn cảnh éo le mình phải chịu đựng hơn một thập kỷ, Estelle nói: "Tôi đã bị đầu độc suốt 10 năm ròng. Tôi muốn ngăn cản mọi người làm điều dại dột vì nó có thể hủy hoại cả cuộc đời, không muốn người khác phải trải qua những gì tôi đã chịu mà không biết bản thân gặp phải chuyện gì. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mình sẽ trở lại bình thường được sao? Thật kinh khủng".

"Tôi mắc phải dị tật khiến hai bầu ngực phát triển không hoàn thiện, đó chính là lý do tôi tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Thật tuyệt vời, tôi đã lấy lại tự tin nhờ vòng một tròn đầy", cô nói. "Thế nhưng nửa năm sau, tôi bắt đầu lo lắng không yên, bất an và dễ nổi nóng. Tôi quy trạng thái bất ổn đó cho những căng thẳng trong cuộc sống. Sau khi đến gặp bác sĩ, họ kê cho tôi thuốc chống trầm cảm".

"Triệu chứng tồi tệ đó bị áp xuống một thời gian, nhưng rồi mọi thứ sụp đổ vào tháng 2/2015. Khoảng thời gian đó, tôi gần như phát điên. Đó là kết quả của việc bị nhiễm độc trong nhiều năm. Cơ thể tôi không thể chịu đựng được nữa", cô chia sẻ. "Nước tiểu của tôi vừa thải ra đã sặc mùi amoniac, hết sức kinh tởm. Thậm chí con gái tôi còn nói nó có mùi thối rữa".

Estelle tiếp tục: "Tôi ghé phòng khám chuyên khoa để tìm cách loại bỏ cảm giác đau nhói ở ngực. Lần đầu tiên tôi đến đó là tháng 1/2018. Họ bảo mọi thứ vẫn ổn, cảm giác đó sẽ tồn tại suốt đời. Tôi rất bực mình. Cuối năm 2018, tôi gặp được vị bác sĩ chịu nói cho mình nghe sự thật. Nhờ ông ấy, tôi mới biết rằng có rất nhiều phụ nữ cũng trải qua chứng bệnh đáng sợ sau khi phẫu thuật nâng ngực".

"Sau khi lấy túi độn ra, tôi dần thấy yên lòng hơn. Sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi hoàn toàn được giải tỏa. Tôi sẽ không nói rằng mình đã bình phục, bởi tôi vẫn chưa thể ra khỏi nhà do chứng rối loạn căng thẳng hậu phẫu thuật cấy ghép ngực. Sức khỏe của tôi đã khá hơn lúc xưa, nhưng không giữ được trạng thái tốt nhất như nó đã từng. Phẫu thuật nâng ngực đã hủy hoại cuộc đời tôi", cô nói. 

Chia sẻ

Theo

Daily Star

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất